Thứ Tư tuần IV mùa Chay

Suy niệm I-sai-a 49:8-15

 

Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.  (I-sai-a 49:10)

 

         Bạn có biết 70 phần trăm mặt trái đất được bao phủ bởi nước không?  Và hơn nửa dân số địa cầu đang sống cạnh nước ngọt trong khoảng ba cây số!  Không chỉ vậy thôi đâu, thân thể chúng ta có 60 phần trăm là nước.  Bạn có thể sống sót nhiều tuần lễ không ăn, nhưng chỉ sống được từ ba đến năm ngày nếu không uống nước.  Rõ ràng nước là thiết yếu cho sự sống.

         Chủ đề về nước cũng thấm nhập vào Kinh Thánh, nhất là trong mùa Chay.  Các bài đọc của chúng ta đã trình bày nhiều hình ảnh về cây trồng bên dòng nước;  trong sa mạc, ông Mô-sê đập gậy vào tảng đá để nước chảy ra;  ông Na-a-man bị bệnh phong cùi được chữa lành trong dòng sông Gio-đan;  và người phụ nữ Sa-ma-ri nhận được nước hằng sống từ Chúa Giê-su.  Mới hôm qua, chúng ta đọc thấy trong sách Ê-dê-ki-en hình ảnh Đền Thờ trào nước ra thành dòng sông ban sự sống, cùng với câu chuyện một người mù được Chúa Giê-su chữa lành bên hồ nước Be-da-tha tại Giê-ru-sa-lem.

         Qua những câu chuyện này và nhiều câu chuyện khácnữa, Chúa tỏ ra cho chúng ta biết sự sống của Người giống như nước dành cho chúng ta.  Thực vậy, đời sống thiêng liêng của chúng ta được bao bọc bởi nước.  Trong Bí tích Rửa tội, chúng ta được thanh tẩy bằng nước, rồi chúng ta nhận lấy một mạch nước hằng sống dâng trào trong tâm hồn chúng ta.  Sau hết vào cuối đời, trong Thánh lễ An táng, thân xác chúng ta được rẩy nước thánh.  Mỗi mùa Chay, chúng ta chuẩn bị cho phụng vụ Tam Nhật thánh, khi nước thánh được làm phép và các dự tòng được rửa tội để gia nhập Giáo Hội.

         Vậy hôm nay bạn cần phải cảm nghiệm nước ban sự sống của Chúa như thế nào?  Bạn hãy dành một lúc để cầu nguyện, rồi xin Chúa giúp bạn tiếp xúc với sự sống Người đã đặt trong bạn.  Hãy để cho suối nước dâng đầy trong tâm hồn bạn, suối hy vọng, niềm vui, thanh tẩy và bình an. 

          Hãy để cho nước hằng sống tưới đẵm bất cứ “mảnh đất khô cằn” nào trong bạn, làm cho trái tim bạn mềm mại, thanh tẩy lương tâm, chữa lành niềm đau quá khứ, làm sống động trí tưởng tượng của bạn.  Hãy để cho nước ấy lấy đi những gánh nặng của bạn và cho bạn niềm vui đơn thuần là được biết Chúa Ki-tô đang sống trong bạn và Người sẽ chẳng khi nào ngừng yêu thương và chăm sóc bạn.

 

         “Lạy Cha, con muốn nước hằng sống của Cha chảy vào tâm hồn con hôm nay.  Xin Cha nuôi dưỡng, thanh tẩy và đem niềm vui đến cho con.  Con cần Cha ban cho con sự sống của Cha”.