Thứ Bảy tuần VI Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 1:39-56

Lễ Mẹ Ma-ri-a thăm viếng bà Ê-li-sa-bét

 

Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ.  (Lu-ca 1:42)

 

         Bạn chẳng thấy lạ lùng khi Thiên Chúa chọn thực hiện công cuộc cứu độ qua hai thai nhi và hai bà mẹ của chúng hay sao?  Chúa Giê-su vẫn còn ở trong bụng Mẹ Ma-ri-a, nhưng trong sự hiện diện của Người, bà Ê-li-sa-bét và Gio-an, con của bà, đã được đầy tràn Thánh Thần.  Khung cảnh ngắn ngủi nhưng đầy uy lực này hé cho chúng ta thấy tình yêu mạnh mẽ của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng đổ hết sự sống của Người ra.  Thật là một hình ảnh báo trước vinh quang của Chúa Ki-tô phục sinh, Đấng muốn đổ tràn Thánh Thần của Người trên mọi dân tộc!

         Việc đáp trả thuần túy và khiêm nhường của mẹ con bà Ê-li-sa-bét trước công cuộc của Chúa trong đời sống của họ chắc chắn phải đem lại niềm an ủi lớn lao cho Mẹ Ma-ri-a.  Cuối cùng, Mẹ đã tìm gặp được nơi bà Ê-li-sa-bét một người để Mẹ chia sẻ niềm vui của Mẹ và sự ngỡ ngàng trước điều đang xảy ra ở trong Mẹ.  Ai trong lúc đó có thể hiểu được bài ca dâng lên trong tâm hồn Mẹ Ma-ri-a?  Thay vì ghen tị về địa vị cao trọng của người em họ, bà Ê-li-sa-bét lại vui với Mẹ Ma-ri-a và trân trọng vai trò nâng đỡ của Mẹ.  Về phần mình, Mẹ Ma-ri-a   đã không đợi bà Ê-li-sa-bét đến với mình, nhưng Mẹ vội vã đến bên bà.

Vì cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Ma-ri-a và bà Ê-li-sa-bét thật độc đáo, nên ở đây có một điều  hết thảy chúng ta đều có thể cảm nhận.  Là những tín hữu đã chịu phép Rửa tội, mỗi người chúng ta đều có thể mang Chúa Ki-tô đến với thế giới.  Nếu chúng ta biết mở mắt ra đón nhận vinh quang của chân lý này, thì chúng ta cũng sẽ vui mừng và khiêm nhường làm chiếc bình sành thánh thiện như là người anh chị em trong Chúa Ki-tô.  Ngay cả những người không phải tín hữu cũng sẽ khiến chúng ta kính trọng, vì họ được dựng nên theo hình ảnh Chúa và cũng có khả năng được đầy tràn Thánh Thần.  Nếu Chúa đã rất tôn trọng con người như thế, làm sao chúng ta lại không tỏ ra cùng một sự tôn trọng như vậy?

Thiên Chúa đã sử dụng Chúa Giê-su ngay khi Người còn là một bào thai trong bụng mẹ, để tuôn đổ sự sống của Thiên Chúa.  Mọi người, dù già hay trẻ, mạnh hay yếu, đều đã được dựng nên để làm nơi Chúa ngự.  Vậy làm sao chúng ta có thể mong đợi sự hiện diện của Thiên Chúa mà lại không nhận ra Người nơi những người chung quanh chúng ta?

 

         “Lạy Chúa Giê-su, cũng như Chúa đã mở mắt cho bà Ê-li-sa-bét trước sự hiện diện của Mẹ Ma-ri-a, xin Chúa mở mắt con để nhận ra những người cũng mang Chúa Ki-tô trong mình.  Xin giúp con biết tôn trọng tiềm năng của mọi người sẽ nhận được đầy tràn Thánh Thần”.