Thứ Bảy, ngày 4 tháng 1
Suy niệm Gio-an 1:35-42
Chúng
tôi đã gặp Đấng Mê-si-a.
(Gio-an 1:41)
Có bao giờ bạn phải chờ đợi một thời gian dài điều mà bạn đang
thực sự mong ước không? Một điều như đám
cưới của bạn hoặc một đứa con sẽ ra đời chẳng hạn? Bạn có nhớ được cảm giác như thế nào khi ngày
trọng đại ấy đã đến không? Có lẽ bạn đã
cảm thấy như mình nổ tung vì phấn khích!
Giờ đây bạn thử tưởng tượng bạn đã chia sẻ cảm giác chờ đợi
với hằng ngàn người khác và bạn đang là một thành phần trong lịch sử có bề dày
hằng ngàn năm với hằng ngàn người đã chờ đợi từ bao thế kỷ. Bạn nghĩ bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu như bạn
đang ở ngay trong thế hệ được chứng kiến điều chờ đợi ấy đã được thể hiện? Chẳng phải là bạn được đặc ân làm một nhân chứng
cho điều thể hiện đó hay sao?
Điều này giúp bạn suy nghĩ về sự phấn khởi chắc chắn An-rê đã
cảm thấy khi ông nói với em mình là Si-môn Phê-rô: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (Gio-an
1:41). Đấng Cứu Độ của Ít-ra-en cuối
cùng đã đến, và Người ở ngay đây với bạn!
Không lời nào có thể diễn tả được nỗi vui mừng khi họ biết được
điều này. Nhưng Đáp ca hôm nay vẽ lên một
bức tranh sống động: “Sông lạch ơi, vỗ
tay đi nào; đồi núi hỡi, reo mừng trước
tôn nhan Chúa” (Thánh Vịnh 98:8).
Sự phấn khởi của An-rê chắc chắn phải thật lớn lao! Ngài chắc chắn đã nhiều lần sống dựa vào sự
phấn khởi ấy, nhất là những khi ngài có nghi ngờ hoặc phải đối phó với những chống
đối phản lại đức tin của ngài. Chúng ta
cũng phải làm như vậy. Thí dụ bạn có thể
làm tan đi sóng gió trong hôn nhân của bạn bằng cách nhớ lại tình yêu ban đầu
đã đem các bạn đến với nhau. Hoặc bạn có
thể để cho lửa nhiệt thành thiêng liêng lúc ban đầu giúp bạn phấn khởi và mạnh
mẽ khi bạn gặp những thử thách về thiêng liêng, thể xác hoặc tâm lý.
Vậy hôm nay, bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần giúp bạn làm
cho những phúc lành của Chúa Giê-su sống dậy trong tâm hồn bạn. Bạn hãy suy niệm những lần bạn cảm thấy được
Chúa nâng tâm hồn bạn lên và làm cho tinh thần bạn phấn khởi. Bạn hãy nhớ lại sự lớn lao của ân huệ Chúa
ban cho bạn, cũng như cho toàn thế giới.
Ngày qua ngày, bạn hãy nói với mình:
“Tôi đã gặp Đấng Mê-si-a!”
“Lạy Chúa, xin giúp
con tìm lại niềm vui khi con đang trên đường được Chúa thực hiện lời hứa. Xin Chúa dạy con gìn giữ niềm vui này trong
những giờ phút đen tối, để con tìm được an nghỉ trong ơn cứu độ của Chúa”.