Thứ Ba tuần I mùa Vọng
Suy niệm Lu-ca 10:21-24
Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những
điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Lu-ca 10:21)
Tại sao những bí nhiệm lại khiến chúng ta phải thắc mắc? Những tội ác chưa khám phá ra, những tiểu
thuyết trinh thám, những chương trình truyền hình, tất cả dường như lôi cuốn sự
chú ý của chúng ta và kéo chúng ta vào câu chuyện. Chúng kích động trí tưởng tượng của chúng ta
và bắt chúng ta phải hình dung ra sự thật.
Rồi khi chúng ta đã giải đáp được khúc mắc hoặc tìm ra một móc nối, thì
chúng ta cảm thấy thật sung sướng. Làm
như chúng ta có sẵn một nhu cầu bẩm sinh để hiểu, hoặc một khả năng tìm ra sự
thật luôn ở trong nội tâm đã hướng dẫn chúng ta tìm đến tận cùng mọi sự.
Cũng thế, tất cả chúng ta đều có một nhu cầu nội tại phải
tìm kiếm Chúa và hiểu mầu nhiệm Người là Đấng nào. Mỗi người phải đi tìm mục đích, ý nghĩa và niềm
hy vọng, nói tóm lại là tìm kiếm để hiểu biết Chúa và kế hoạch Người dành cho
chúng ta.
Rồi thật là phúc cho chúng ta, vì Chúa Giê-su hứa sẽ tỏ ra
cho chúng ta là “những kẻ bé mọn” biết những mầu nhiệm về Vương quốc Người! Chúng ta không cần phải là những người khôn
ngoan thông thái. Chúng ta không cần phải
học những cổ ngữ hoặc nhớ những khảo luận triết học. Tất cả những gì vua chúa và các vị ngôn sứ
ngày xưa mong được biết thì bây giờ đã được mặc khải rồi. Chúng ta chỉ cần lãnh nhận sự mặc khải với
lòng đơn sơ và tín thác như trẻ nhỏ mà thôi!
Đây là một tin ngạc nhiên và tuyệt vời: Chúa nóng lòng muốn tỏ ra cho bạn biết về Người! Người muốn bạn cảm nghiệm tình yêu và lòng
thương xót của Người, lòng cảm thông và đau khổ của Người. Người muốn chỉ cho bạn con đường Người đã chuẩn
bị cho bạn và Người muốn ban cho bạn ân sủng và ơn soi sáng bạn cần, để bạn bước
đi trên đường với lòng tin tưởng và phó thác.
Người chẳng bao giờ muốn ẩn mình hoặc che giấu đường lối của Người. Đúng thế, khi bạn được rửa tội và thêm sức, bạn
đã lãnh nhận ơn hiểu biết, khôn ngoan và thông minh. Bạn đã có nơi mình tất cả những gì bạn cần!
Một trong những cách tốt nhất để lãnh nhận mặc khải của Chúa
trong mùa Vọng này là hãy lãnh nhận Bí tích Hòa giải. Tự bản chất, tội lỗi ngăn lại ánh sáng của ân
sủng Chúa. Nó phủ lớp mây đen trên tâm hồn
chúng ta khiến chúng ta không thể thấy Chúa và nghe rõ được tiếng Người. Nhưng chỉ một lần khiêm nhường xưng tội, cộng
thêm cam kết sẽ cầu nguyện, đó là tất cả những gì chúng ta cần để làm tan đi lớp
mây đen kia và để cho ánh sáng của Chúa bắt đầu chiếu tỏa.
“Lạy Chúa, xin mở mắt
con và cho con thấy Vương quốc Chúa! Xin
Chúa tẩy rửa tâm hồn con để con thấy được vinh quang Chúa”.