Thứ Bảy tuần I mùa Vọng      

Suy niệm I-sai-a:19-21,23-26

 

Vậy Đức Chúa đợi chờ để thi ân cho anh em.  (I-sai-a 30:18)

 

         Mùa Vọng nhấn mạnh thật nhiều đến việc đợi chờ.  Chúng ta tưởng nhớ dân Chúa đã đợi chờ Đấng Mê-si-a.  Cùng với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, chúng ta đợi chờ Chúa Ki-tô giáng sinh.  Chúng ta chờ đợi cử hành lễ Giáng Sinh.  Rồi chúng ta hăng say chờ đợi Chúa Giê-su vinh hiển trở lại, khi Người đem trời cao đến với đất thấp và sắp đặt trật tự mọi sự trong thế giới hỗn độn của chúng ta.

         Nhưng hôm nay ngôn sứ I-sai-a nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa cũng đang đợi chờ, đợi chờ chúng ta cũng như cùng với chúng ta đợi chờ.  Kể từ khi chúng ta rơi vào vòng tội lỗi, ước muốn của Cha chúng ta là “thi ân” cho chúng ta.  Sắp đặt cho kế hoạch cứu độ của Người được tiến hành vào thời điểm Nhập Thể, Người biết Người sẽ phải đợi chờ bao thế kỷ trước khi Người có thể tiêu diệt mọi hậu quả tai hại do việc không vâng lời của nhân loại.  Lại nữa, Người vẫn vui vẻ chờ đợi thời gian đã mãn để sai Con của Người đến trần gian (Ga-lát 4:4).  Rồi giờ đây Chúa Giê-su đã đến và đã chuộc tội nhân loại, thì Cha chúng ta lại cùng với chúng ta chờ đợi.  Người đứng bên cạnh chúng ta, khích lệ chúng ta, giúp đỡ chúng ta và ban ân sủng cho chúng ta đang khi tất cả chúng ta chờ đợi thời điểm Người sẽ thực hiện mọi lời hứa.

         Vậy hôm nay đang khi chúng ta chờ đợi, Người sẽ giúp đỡ chúng ta như thế nào?  Trong số các lời hứa được nói đến trong bài đọc hôm nay, có lẽ đây là lời hứa gây hứng khởi nhất:  Thầy Dạy của chúng ta muốn ở gần chúng ta đến nỗi chúng ta có thể nhận ra ngay tiếng Người hướng dẫn chúng ta, nhất là khi chúng ta bắt đầu lạc khỏi nẻo đường Người đã chỉ dạy cho chúng ta (I-sai-a 30:20).

         Nếu có quá nhiều tiếng ồn ào trong cuộc sống khiến cho bạn không thể nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Chúa, thì đây thực là lúc để bạn tập thinh lặng.  Nếu bạn đang di chuyển quá nhanh nên không thể sửa sai hoặc bước gần đến với Chúa Giê-su hơn, thì đây là lúc bạn phải chậm lại.  Nếu bạn đang vật vờ bám lấy một thứ tội nào đó, hoặc bạn đang chất chứa hận thù, thì đây là lúc phải rũ bỏ và tìm lại tự do qua bí tích Giải tội.

         Bạn hãy thinh lặng và lắng nghe tiếng êm dịu của Chúa.  Người đang chờ đợi bạn đấy!

 

         “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã kiên nhẫn với con.  Hôm nay con đón nhận Cha như là Thầy Dạy và Hướng viên của con”.