Thứ Hai tuần II mùa Vọng
Suy niệm Lu-ca 1:26-38
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. (Lu-ca 1:38)
Bạn hãy tưởng tượng ra khung cảnh bài Tin Mừng: một thiếu nữ trinh trong đứng trước một sự chọn
lựa do Thiên Chúa đề ra. Cô sẽ vâng lời
hay chọn làm theo ý riêng mình? Trong vẻ
đẹp ban đầu của vườn Địa đàng, bà E-và đã chọn không tuân phục Chúa, và đi theo
sự chọn lựa ấy, nên tội lỗi đã nhập vào trần gian. Còn tại Na-da-rét, Đức Ma-ri-a đã chọn vâng lời. Cùng với lời thưa “xin vâng” trước mặt Chúa,
Mẹ đã trở nên bà E-và Mới và bắt đầu xóa bỏ đi sự bất tuân của E-và Cũ, làm nảy
sinh ân sủng và cứu độ của Thiên Chúa. Lời
thưa xin vâng của Mẹ đã lật ngược lại lời từ chối của bà E-và.
Chọn lựa. Mỗi người
chúng ta đều có vô số chọn lựa trong một ngày sống. Những chọn lựa ấy có thể đưa ân sủng vào thế
giới, hoặc cũng có thể mang lại bất hòa.
Dĩ nhiên chúng ta không được đặc ân sinh ra mà không mắc tội tổ tông như
Mẹ Ma-ri-a. Nhưng chúng ta lại được chuộc
tội! Khi lãnh nhận bí tích rửa tội,
chúng ta đã được sạch khỏi tội tổ tông. Nhờ
Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được chúc phúc với “muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần”
(Ê-phê-xô 1:3). Như thế, hết thảy chúng
ta đều có được những khả năng cần thiết để làm việc chọn lựa đúng.
Giống như Mẹ Ma-ri-a đã chọn lựa đúng, chúng ta cũng có thể
làm như thế. Mỗi lần chọn thưa xin vâng
hay từ chối, chúng ta có thể đem ân sủng vào cuộc sống mình và cuộc sống người
khác, hoặc chúng ta cũng có thể để cho tội lỗi làm tổn thương chúng ta. Chúng ta sẽ lỗi lầm và đôi khi từ chối chứ? Phải.
Nhưng đó không có nghĩa là chúng ta phải buông xuôi! Nếu chúng ta nói lời từ chối, hoặc thậm chí nếu
chúng ta không thấy được chọn lựa là việc trước hết phải làm, thì chúng ta vẫn
có thể nhận được sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Chúa luôn ban cho chúng ta một cơ hội khác. Rồi mỗi khi chúng ta thưa xin vâng với Chúa,
Thánh Thần của Người sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ hơn để chọn lựa lần tới. Rồi lần tới.
Rồi lần tới.
Có lẽ vị “sứ thần” đưa ra cho bạn một chọn lựa hôm nay sẽ đến
dưới hình dạng một người bạn cùng sở làm hoặc một đứa con xin bạn giúp đỡ đang
lúc bạn rất bận rộn. Cũng có thể sứ thần
là một người nghèo hoặc một người láng giềng bất đồng với bạn. Vậy bạn hãy nhận ra sự lựa chọn phải
làm: bạn có thưa xin vâng với Chúa và sẵn
sàng hy sinh cho người này không? Bạn có
trở thành một người đem ân sủng đến cho người ấy không?
“Lạy Cha trên trời,
Cha đã chọn con và cho con được đầy tràn ân sủng Cha. Xin Cha giúp con thưa xin vâng với Cha và xin
Cha thực hiện sự thay đổi trong thế giới chung quanh con”.