Thứ Bảy tuần III mùa Vọng

Suy niệm Diễm ca 2:8-14

Ngày 21 tháng 12

 

Dậy đi em, bạn tình của anh, người đẹp của anh, hãy ra đây nào!  (Diễm ca 2:10)

 

         Trong câu chuyện thần tiên Người đẹp ngủ trong rừng, có một cô công chúa xinh đẹp sinh ra do một ông vua và hoàng hậu.  Để mừng công chúa ra đời, vua và hoàng hậu cho mời mười hai phụ nữ khôn ngoan đem quà tặng đến cho cô.  Nhưng cô bé lại bị chúc dữ do người phụ nữ thứ mười ba vì bà ta bị loại bỏ.  Bà ta bảo công chúa sẽ chết vì ngón tay bị con suốt dệt vải đâm phải.  Nhưng nhờ một phụ nữ khác can thiệp nên lời chúc dữ đã được đổi lại một phần nào.  Công chúa không phải chết, mà sẽ ngủ một trăm năm.  Rồi vào cuối thế kỷ, có một hoàng tử đẹp trai đánh thức cô công chúa dậy bằng một nụ hôn và sau đó họ sống hạnh phúc với nhau.

         Có điều gì đó rất giống với bài đọc thứ nhất hôm nay.  Bạn tình đang ở trong phòng, chờ đợi người yêu của cô.  Có thể cô đang ngủ, hoặc chỉ đang trong tình trạng bàng hoàng.  Nhưng rõ ràng có điều gì đó sắp xảy đến.  Người yêu của cô rất dễ thương đến nỗi có khả năng đưa cô ra khỏi cơn mộng mơ.  Cùng lúc ấy, người thiếu nữ này cũng thật dễ thương đến độ người yêu của cô không thể rời xa cô!

         Sự lôi cuốn giữa bạn tình và người yêu là điều mùa Vọng và Giáng Sinh muốn nói lên.  Chúa Giê-su là người yêu và Người đến trần gian chính là để đánh thức chúng ta dậy, vì chúng ta là bạn tình của Chúa, nhưng đang “ngủ mê” trong tội lỗi và sự chết.  Sau bao năm tháng theo đuổi chúng ta, cuối cùng Người đã trao cho chúng ta “nụ hôn” của Thiên Chúa khi Người cho chúng ta được tràn đầy Thánh Thần của Người.  Vào ngày Hiện Xuống, Người đánh thức Giáo Hội là Hiền Thê của Người dậy, truyền cho Giáo Hội phải ra đi khắp thế giới để loan báo về người yêu này.

         Bạn đoán được điều gì rồi chứ?  Bạn là bạn tình của Chúa Giê-su đấy.  Hôm nay Người muốn đổ xuống trên bạn tràn đầy tình yêu của Người.  Người muốn bạn đáp lại tình yêu ấy.  Vậy bạn có thể đáp lại như thế nào đây?  Bạn có thể bắt đầu bằng việc thờ phượng Người.  Hãy hướng tâm hồn bạn vào sự tốt lành, quyền năng và tình yêu của Người.  Hãy nhớ lại mọi ơn lành Người đã ban cho bạn.  Hãy cảm tạ Người đã đến cứu thoát bạn, đánh thức bạn dậy.  Bạn có thể đáp lại bằng cách trở thành một người biết ơn, vui vẻ và bằng lòng.  Bạn có thể trở nên đèn chiếu sáng cho những người chung quanh.  Bạn có thể giúp người khác thức dậy khỏi giấc ngủ mê của họ, để họ cũng có thể chia sẻ tình yêu của Chúa!

 

         “Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa sai Thánh Thần Chúa xuống trên con và cho con được tràn đầy bình an, niềm vui và đức công chính của Chúa.  Lạy Chúa, xin cho con nhận biết lòng ưu ái của Chúa!”