Thứ Ba sau lễ Hiển Linh

Suy niệm 1 Gio-an 4:7-10

Ngày 7 tháng 1

 

Tình yêu cốt ở điều này:  không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta.  (1 Gio-an 4:10)

 

         Qui luật thứ hai của nhiệt năng bảo chúng ta rằng không thể có cái gọi là “máy móc chuyển động vĩnh viễn”.  Điều này có nghĩa là một cái máy không thể chạy hoài đến vô tận nhờ sức mạnh của nó;  rồi lúc nào đó nó sẽ phải ngừng lại.  Một nhà máy điện không thể cung cấp điện cho nhà bạn nếu không có dầu để giúp nó tiếp tục chạy.  Một cái máy xe hơi nếu không nối với bình điện sẽ không thể đem lại sức mạnh cho cái xe.  Phải có một nguồn năng lượng thường trực để giúp cái máy tiếp tục chạy.

         Những cái máy thiêng liêng của chúng ta cũng giống như vậy.  Chúng ta biết được điều này vì Kinh Thánh dạy chúng ta “hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” (1 Gio-an 4:7).  Chúng ta không thể yêu thương nếu không được đầy tràn tình yêu.  Chúng ta không thể chia sẻ sự cảm thông và lòng thương xót của Chúa, nếu chính chúng ta không lãnh nhận sự cảm thông và lòng thương xót ấy.  Thật là điều khiêm nhường và đồng thời cũng giải phóng chúng ta khi nhận ra rằng Thiên Chúa là nguồn mạch lòng tốt và nhân ái của chúng ta, chứ không phải tự chúng ta có được.

         Vậy làm sao chúng ta liên kết với Chúa Giê-su?  Có nhiều cách, nhưng cách tốt nhất đó là qua Bí Tích Thánh Thể.  Bí tích này là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống chúng ta trong Chúa Ki-tô, nên việc cử hành Thánh lễ là nơi Chúa Giê-su hiện diện đầy đủ nhất và là nơi chúng ta có thể tiếp nhận Người trọn vẹn nhất.  Phải, chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày;  chúng ta cần học hỏi Kinh Thánh;  chúng ta cần có những tương quan tốt đẹp với những tín hữu khác;  chúng ta cần phải làm những việc bác ái.  Nhưng trên hết, chúng ta cần có Chúa Giê-su.

         Tin mừng là Chúa Giê-su rất thích thấy những nhu cầu của chúng ta!  Người hiện diện với chúng ta trong hình bánh và rượu, cho chúng ta thấy Người chính là sự sống, sức mạnh và lương thực của chúng ta.  Người hào phóng ban cho chúng ta ân sủng Người khi chúng ta họp nhau lại để lắng nghe lời Người và cử hành sự Phục Sinh của Người.  Người đổ xuống sức mạnh và ơn dẫn dắt khi chúng ta cùng nhau thờ phượng.  Chính sự sống của Chúa Ki-tô trong chúng ta đã làm cho cuộc đời chúng ta chiếu sáng.  Hơn bất cứ điều nào khác, điều này là niềm hy vọng vinh quang dành cho những người hiện diện trong cuộc đời chúng ta (Cô-lô-xê 1:27).

         Khi bạn thấy khó đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa, hãy nhớ lại nơi bạn có thể đổ thêm dầu cho cái máy thiêng liêng của bạn.  Chúa Giê-su luôn ở nơi đó để chờ bạn.  Người sẵn sàng ôm lấy bạn, nuôi dưỡng bạn và củng cố bạn.

 

         “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã yêu thương con trước!  Con cảm tạ Chúa vì Chúa là chính sự sống, sức mạnh và niềm vui của con”.