Chúa Nhật tuần 4 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 2:22-40

Lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh

 

Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.  (Lu-ca 2:35)

 

         Bạn có biết là hôm nay cũng có một vài việc cử hành khác nữa, kể cả việc cử hành về một con vật lớn thuộc họ nhà chuột hay không?

         Trong Giáo Hội, hôm nay là lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, lễ Thanh tẩy của Mẹ Ma-ri-a sau khi sinh con, rồi cũng là Lễ Nến, vì đó là ngày nến được làm phép theo truyền thống của Giáo Hội.  Kể từ thời Trung cổ, hôm nay là “Groundhog Day”, ngày người ta quan sát con chuột đất Bắc Mỹ xem nó có quay đầu lại nhìn cái bóng để biết mùa đông còn kéo dài hay sắp chấm dứt.

         Vậy thì có liên quan gì giữa Groundhog Day với những lễ chúng ta cử hành hôm nay?

         Trước hết đối với những người ngoại giáo và sau là đối với Ki-tô hữu, ngày mùng 2 tháng 2 mang ý nghĩa đặc biệt nói lên sự giao mùa:  người ta rời bỏ vẻ u sầu mùa đông giá lạnh để vui mừng đón mùa xuân đang đến.  Trải qua năm tháng, câu chuyện dân gian của Ki-tô hữu đã khai triển một lý thuyết cho rằng nếu một con vật, thí dụ con chồn hoặc con lửng chẳng hạn, đã nhìn cái bóng của nó vào ngày lễ dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, thì mùa xuân sẽ đến sau sáu tuần nữa.  Những người di dân gốc Đức đã mang truyền thống này sang Bắc Mỹ châu và con chuột đất Bắc Mỹ đã trở thành con vật tiên đoán thời tiết.

         Theo một ý nghĩa nào đó, bài Tin Mừng hôm nay cho thấy một khúc quặt tương tự đối với cuộc đời Mẹ Ma-ri-a.  Tuy vẫn còn là những ngày ở cữ sau khi sinh con, Mẹ đã nghe ông Si-mê-ôn nói tiên tri là một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua tâm hồn Mẹ.  Vào lúc ấy, Mẹ chuyển từ niềm vui bắt đầu làm mẹ sang một ý thức sâu xa hơn về những hy sinh đang chờ đợi Mẹ.  Hôm nay chúng ta cũng chuyển đổi:  từ việc cử hành lễ Giáng Sinh sang sự khắc khổ của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, từ vui mừng trong biến cố giáng sinh của Chúa Giê-su sang việc bước theo Người đi lên đồi Can-vê.

         Đây là lúc xếp lại những kỷ niệm nồng ấm Giáng Sinh để bắt đầu hướng về mùa Chay kêu gọi chúng ta sám hối.  Như Chúa đã ban ân sủng cho bạn trong những ngày lễ lạc mùa đông, Người cũng sẽ ban cho ban thêm ân sủng để đón chờ mùa hy sinh từ bỏ mình.

 

         “Lạy Chúa, xin dẫn dắt con khi con rời máng cỏ để hướng về thập giá.  Xin cho mùa Chay này trở thành thời gian canh tân cho con”.