Thứ Ba tuần 4 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 5:21-43

 

Xin Ngài đến.  (Mác-cô 5:23)             

 

         Chúng ta cảm thông với những người cha được nói đến trong các bài đọc hôm nay vì những nỗi đau họ phải chịu.  Trong bài đọc thứ nhất, vua Đa-vít run rẩy sau khi được báo tin là Áp-sa-lôm con ông đã bị giết.  Rồi trong bài Tin Mừng Mác-cô, ông Gia-ia sấp mình dưới chân Chúa Giê-su, cầu khẩn Người chữa lành đứa con gái sắp chết của ông.

         Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt nhất cho con cái mình.  Khi con cái khỏe mạnh, những người cha vui mừng, còn các bà mẹ cảm tạ Chúa vì những ơn lành Người ban.  Nhưng tất cả chúng ta đều biết cuộc sống không khi nào hoàn hảo.  Cuộc sống của con cái thì lộn xộn, rạn nứt hoặc đổ vỡ.  Lúc này hay lúc khác, cha mẹ đều cảm thấy lòng tan nát khi con cái phải đau khổ.  Đôi khi là do chúng gặp những hoàn cảnh khó khăn, hoặc bị bệnh tật, giống như trường hợp con gái ông Gia-ia.  Những khi khác, đó là vì đường lối con cái chọn lựa khiến chúng phải đau lòng và gặp nguy hiểm, như trường hợp của Áp-sa-lôm.  Cha mẹ biết thế nào là hướng về Chúa và cầu khẩn:  “Xin Ngài đến” (Mác-cô 5:23).

         Tin vui là Chúa luôn luôn đến.  Người là Cha chúng ta và Người biết thế nào là một trái tim vỡ nát của một người làm cha mẹ.  Nếu bạn có con cái, hãy để ông Gia-ia làm gương cho bạn:  cứ chạy đến với Chúa!  Hãy chạy đến cầu nguyện với Chúa Giê-su và đặt con cái của bạn dưới chân Người mỗi ngày.  Hãy xin Người ban ơn khôn ngoan.  Hãy xin Người làm cho bạn được mạnh mẽ và đầy yêu thương, kiên nhẫn và cảm thông.  Hãy bước tới và chạm đến Người, giống như người phụ nữ đã chạm vào gấu áo choàng của Người.  Hãy tin là khi bạn làm như thế, quyền lực của Chúa Giê-su sẽ lan tỏa sang bạn bà gia đình bạn.

         Chúa muốn tất cả những ai là bậc cha mẹ biết rằng các bạn không phải chu toàn bổn phận một mình.  Thực ra Người còn đầu tư nơi con cái các bạn nhiều hơn chính việc đầu tư của các bạn nữa!  Tình yêu của Người đối với chúng sâu xa, mạnh mẽ và vĩnh cửu.  Bạn thử tưởng tượng cảnh Chúa Giê-su dịu dàng cầm tay đứa bé gái con ông Gia-ia khi Người cho nó được sống lại.  Người cũng đang nhìn bạn và gia đình bạn với tất cả sự dịu dàng như vậy.  Cho nên bạn hãy cảm thấy được an ủi khi biết rằng bạn và con cái bạn đều ở trong cánh tay mạnh mẽ và dịu dàng của Người.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con đem gia đình con đến trước mặt Chúa đây.  Xin Chúa hãy đến và trải tình yêu và ân sủng chữa lành của Chúa trên cuộc sống chúng con”.