Thứ Năm tuần 5 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 7:24-30

 

Lòng vua rời xa Đức Chúa.  (1 Vua 11:9)

 

         Bạn có bao giờ nhìn một con chó ngồi bên cạnh bàn ăn để xin ăn chưa?  Dù con chó ấy đã được huấn luyện không xin ăn hoặc rên rỉ, thì nó cũng vẫn cứ ngồi ở đó, gần bàn ăn nếu người ta không đuổi nó, tai vểnh lên nghe ngóng và cặp mắt cầu khẩn đang khi nó rình xem có miếng gì rơi xuống không.

         Trong các bài đọc hôm nay, chúng ta nghe câu chuyện người đàn bà gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri đã ví mình với một con chó chờ đợi những miếng vụn rơi xuống trên sàn nhà.  Bà đã chịu quá nhiều đau khổ bởi đứa con gái của bà bị quỷ ám và bà muốn làm bất cứ điều gì, ngay cả van xin vị làm phép lạ người Do-thái, để có thể đem lại việc chữa lành cho con bà.  Bạn như có thể nghe được sự kiên trì và quyết tâm của bà trong lời lẽ khi bà cầu xin Chúa Giê-su giúp đỡ bà, thậm chí cả sau khi Chúa liên tiếp đuổi bà.  Bà không tin Thiên Chúa của người Do-thái, nhưng bà biết chắc rằng Chúa Giê-su có thể    trừ quỷ cho con gái bà.  Thái độ quyết một lòng tin tưởng này và đức tin của bà vào Chúa Giê-su đã chiến thắng khi bà nhận được điều mình ước mong, là con gái bà được chữa lành khỏi quỷ ám.

         Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy hoàn cảnh vua Sa-lô-môn hầu như hoàn toàn trái ngược với hoàn cảnh của người đàn bà miền Phê-ni-xi.   Sa-lô-môn đã được Chúa ban những ân phúc lạ lùng.  Ông ngồi tại bàn ăn của Chúa và thụ hưởng sơn hào hải vị cùng những giàu sang phú quý.  Nhưng nhiệt tâm của ông đối với Thiên Chúa lại phai tàn rồi.  Ông đang lo lắng các “thần” của những quốc gia láng giềng mạnh mẽ hơn cả Thiên Chúa của ông.  Ông bị quyến rũ do sự giàu sang và vẻ hào nhoáng thế gian của những quốc gia này, nên muốn Ít-ra-en liên hợp với họ thay vì làm “ánh sáng muôn dân” như Thiên Chúa đã kêu gọi họ.  Thiên Chúa đã ban cho ông quá nhiều, nhưng điều này xem ra vẫn chưa đủ thuyết phục Sa-lô-môn tin vào lòng nhân lành và tình yêu của Người.

         Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy một người ngoại quốc khốn khổ thì có thể nhận được nhiều ơn lành hơn là một ông vua quyền thế của một dân tộc đã được tuyển chọn.  Chìa khóa chính là đức tin và lòng tin tưởng, chứ không phải quyền lực và đặc ân.  Cho nên bạn cứ mạnh dạn kiên trì cầu nguyện với Chúa.  Hãy biết rằng Người sẽ ân thưởng cho lòng trung thành của bạn!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con biết chú tâm vào Chúa.  Xin Chúa đừng để cho tâm hồn con lang thang tới những lãnh vực làm cản trở lòng tín thác, nương tựa và đức tin của con vào Chúa.  Chúa là mọi sự của con!”