Thứ Ba tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 8:14-21

 

Các ông chỉ có một chiếc bánh.  (Mác-cô 8:14)

 

         Một thiếu nữ mới đây bắt đầu phục vụ như một nhà truyền giáo đã nói chuyện với những người muốn cộng tác làm việc với cô.  Cô kể lại khi lúc đầu mới đến, cô đã choáng ngợp vì điều kiện vệ sinh và nhà ở quá thô sơ, nạn thất nghiệp cao và tội ác tràn lan.  Cô đã sớm ý thức được rằng trình độ học vấn của cô thực ra chưa cần thiết bằng một nửa như cô nghĩ trước đây.  Cô nói:  “Chính đức tin mới cần thiết, chứ không phải tài năng của mình đâu”.

         Các môn đệ trong bài đọc hôm nay có lẽ cũng liên hệ tới điều thiếu nữ kia đã nói.  Ngay trước đoạn Tin Mừng này, các ông đã thấy Chúa Giê-su làm cho bánh và cá hóa nhiều để nuôi một đám đông dân chúng, rồi cácông vẫn còn bảy thúng bánh dư.  Nhưng sau khi lên thuyền,  họ mới hay là mình đã để lại trên bờ tất cả những thúng bánh ấy.  Họ chỉ còn lại một cái bánh thôi.  Dường như họ tưởng là với cái bánh còn lại này của phép lạ sẽ có thể nuôi một đám dân chúng khác, nhưng bây giờ thì họ vỡ mộng.

         Phản ứng của họ chắc sẽ làm Chúa Giê-su thất vọng một chút, xét theo tất cả những gì họ đã thấy Người làm!  Vậy mà một lần nữa, Người lại nhắc nhở họ về những gì Người có thể làm chỉ với một miếng bánh.  Người cũng cảnh giác họ coi chừng “men Pha-ri-sêu” hoặc khuynh hướng muốn đẩy Thiên Chúa ra ngoài để tự mình cố làm chủ tình thế.  Người biết nếu quá tin vào sức mình sẽ có thể đưa tới tình trạng muốn mọi việc phải hoàn toàn hoàn hảo và luôn lo lắng khiến cho đức tin mất đi sức mạnh và hứa hẹn.

         Cách này hay cách khác, tất cả chúng ta cũng giống như các môn đệ của Chúa.  Chúng ta thích đứng đầu và muốn kiểm soát mọi sự.  Nhưng chúng ta cần phải thận trọng, đừng ráng kiểm soát mọi sự, vì khi ấy chúng ta có thể đặt giới hạn cho Chúa hoặc đẩy Người ra ngoài cuộc.  Điều này rất đúng khi chúng ta phải đối phó với một hoàn cảnh đặc biệt đầy thử thách và cảm thấy chúng ta không có đủ “bánh”.

         Vậy bạn đừng để cho điều ấy xảy ra nhé!  Có thể bạn chỉ còn một cái bánh thôi, nhưng như thế cũng qua đủ cho Chúa hành động rồi.  Nếu Người có thể nuôi hàng ngàn người chỉ với một ít bánh, thì chắc chắn Người cũng có thể nhận lấy bất cứ điều gì bạn dâng lên Người và sẽ thực hiện với quyền năng và ân sủng của Người!

 

         “Lạy Chúa, xin giúp con quên đi những gì con không có thể làm, để chú tâm đến những gì Chúa có thể làm.  Xin Chúa nhận lấy mọi sự con có hôm nay và sử dụng nó để làm vinh danh Chúa!”