Thứ Bảy tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 16:13-19

Lễ lập Tông tòa thánh Phê-rô tông đồ

 

Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá.  (Mát-thêu 16:18)

 

         Có bao giờ bạn muốn là một người nào khác không?  Walter Mitty, nhân vật trong một truyện ngắn quen thuộc, là một người sống ở ngoại ô cảm thấy nhàm chán và tưởng tượng mình đóng những vai trò độc đáo như sĩ quan lái tàu, bác sĩ giải phẫu nổi tiếng, một tên gián điệp nguy hiểm.  Trong những tình huống tưởng tượng này, anh ta thấy mình mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và cương quyết hơn là trong đời sống bình thường.

         Bạn có thể thắc mắc liệu ông Phê-rô   có khi nào tưởng tượng ra mình sẽ làm một điều gì khác ngoài việc lưới cá không.  Phải, khi tình thế thay đổi, không những Phê-rô có một việc mới, mà còn có một cái tên mới nữa.  Ông đã trở thành “Tảng Đá” trên đó Chúa Giê-su xây dựng Giáo Hội Người.  Tuy nhiên, không giống như Walter Mitty, Phê-rô đã không hóa thân biến thành một người khác trong thế giới tưởng tượng.  Ông trưởng thành dần dần trong căn tính mới, trải qua nhiều lầm lỗi.  Ông còn chối là không biết Chúa Giê-su nữa!  Nhưng ông đã tiếp tục lớn lên và rồi ông đã trở nên tất cả theo như viễn tượng của Chúa Giê-su.

         Điều ấy cũng hữu hiệu nơi cuộc sống chúng ta.  Khi lãnh nhận bí tích Thêm sức, chúng ta mang một cái tên mới, tên một vị thánh.  Rồi chúng ta cam kết sẽ cố gắng sống thánh thiện hơn, trong khi học biết để cho Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống chúng ta.  Tất cả những việc này không phải là thêm thắt cho cuộc đời.  Chúng ta biết mình yếu đuối, nhưng chúng ta có thể thấy mình được an ủi trước thực tại Chúa Thánh Thần mạnh mẽ và Người thích ban cho chúng ta sức mạnh của Người.

         Hôm nay, khi bạn mừng lễ lập Tông tòa thánh Phê-rô tông đồ và giám mục Rô-ma, bạn hãy nhớ là con người đã một thời làm người đánh cá này không khởi đầu như là một thánh nhân đâu.  Nhưng Chúa đã không bỏ cuộc đối với ngài và ngài cũng không bỏ cuộc đối với Chúa.  Hôm nay cũng là ngày để bạn nhớ rằng Chúa không bỏ cuộc đối với bạn, cho nên bạn cũng đừng bỏ cuộc đối với Người.  Người luôn sẵn sàng ban cho bạn thêm ân sủng để bạn có thể trở thành một anh hùng hay một liệt nữ như bạn hằng mong ước.  Vậy hôm nay bạn hãy hết sức cố gắng chú tâm đến “phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Người kêu gọi trong Đức Ki-tô Giê-su” (Phi-líp-phê 3:14).  Rồi bạn hãy nhớ Cha trên trời của bạn đang ở ngay bên cạnh bạn, khuyến khích bạn từng bước trên đường đời.

 

         “Lạy Chúa, con đặt tin tưởng nơi Chúa.  Xin Chúa dạy dỗ con, phá bỏ mọi trở ngại khiến con không thể trở nên thánh thiện như Chúa đã kêu gọi con”.