Thứ
Năm tuần 10 Thường niên
Suy niệm
1 Vua 18:41-46
Ông bảo nó: “Hãy trở
lại bảy lần!” (1 Vua 18:43)
Vừa mới đánh bại những ngôn sứ ngoại giáo,
ông Ê-li-a biết rằng Thiên Chúa sắp sửa kết thúc nạn đói kéo dài bằng cách cho
một trận mưa thật lớn xảy ra.
Nhưng đã bảy lần vị ngôn sứ sai người đầy tớ đi ra ngoài xem có dấu hiệu
nhỏ bé nào cho thấy cơn mưa sắp đến chưa.
Rồi bảy lần người đầy tớ đều trở lại báo cáo: “Không có gì cả!” (1 Vua 18:43).
Cuối cùng người đầy tớ nói là có nhìn thấy
một đốm mây nhỏ. Như thế là đủ cho ông Ê-li-a rồi. Ông gửi cho vua một sứ điệp
và vội vàng chạy đi. Gần như ngay sau đó, cơn mưa rất lớn ập đến.
Bạn có thường thấy mình ở trong vai trò của
người đầy tớ không? Bạn cầu nguyện
cho người khác, nhưng chẳng thấy có dấu hiệu nào chứng tỏ Chúa sắp can thiệp hoặc
hành động trong tình huống ấy cả. Bình thường, điều duy nhất bạn có thể làm là cứ tiếp tục cầu nguyện,
tiếp tục mở mắt để nhận ra một đám mây nho nhỏ, dấu hiệu nói lên Chúa sắp hành
động. Có thể không phải là nhiều
lắm, cũng có thể là một thời gian lâu, nhưng bạn biết rằng nhất định Chúa hoàn
toàn có thể tạo ra những kết quả to lớn từ những khởi đầu xem ra không mấy hứa
hẹn. Chúa Thánh Thần chỉ cần những khởi
đầu nhỏ xíu thôi, cho nên bạn đừng khi nào mất hy vọng! Hôm nay bạn có thể nhận ra
một cụm mây nhỏ nào ở chân trời của bạn không? Chúa đang chờ đợi điều gì?
Trước hết bạn hãy tìm kiếm những dấu chỉ
nho nhỏ cho thấy Chúa đang hoạt động trong những tình huống mà bạn đem đặt dưới
chân Người từ lâu. Có lẽ tình huống
ấy là một người láng giềng đã lâu không muốn nghe Chúa nói, vì họ đang bị tổn
thương do một điều họ coi là bất công. Có lẽ đứa cháu của bạn lâu rồi không đi nhà thờ nữa, nay lại quyết
định lấy tên của một vị thánh nó vẫn yêu mến để đặt tên cho đứa con mới sinh. Có lẽ bạn nhận ra một cuốn
sách bạn cùng đọc với một người bạn, đang mở ra một cơ hội chia sẻ Tin Mừng.
Vậy bạn cũng hãy cố gắng mở lòng đón nhận những
ngạc nhiên Chúa dành cho bạn, trong cả những lãnh vực bạn chưa nghĩ tới hoặc
chưa cầu nguyện. Đám mây của Chúa có thể tựa như lời mời bạn đến tham dự một buổi họp
mặt với những người bạn bình thường.
Có thể đó là một câu hỏi tự nhiên đang đưa câu chuyện sang một chiều
kích mới. Khi bạn nắm bắt được những dấu
chỉ như vậy, cứ hành động đi! Một điều
chắc chắn là: Chúa không khi nào chậm trễ. Người đến đúng lúc. Ước gì chúng ta luôn mở lòng và thức tỉnh trước
hoạt động của Người!
“Lạy Chúa, xin mở mắt con để con có thể nhận ra Chúa đang hành động trong đời con và trong thế giới”.