Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 11:25-30

 

Cha lại mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn.  (Mát-thêu 11:25)

 

         Cuộc sống đối với các em nhỏ là một khám phá mạo hiểm.  Nếu bạn cho chúng một món đồ chơi, chúng có thể chơi với miếng giấy bọc hoặc với cái hộp, giống như là chơi với chính đồ chơi vậy.  Bạn thử cho một bé trai cái xe chữa lửa nhỏ, thì nó sẽ tưởng tượng như nó đang dập tắt một đám cháy lớn.  Còn nếu bạn cho một bé gái con búp bê, nó sẽ đối xử với con búp bê giống như đứa con của nó.  Trẻ em cũng đầy óc tò mò và tưởng tượng, có thể hết sức chú ý vào công việc đang làm, nhất là đang giờ chơi của nó!

         Trẻ em có khuynh hướng coi mọi sự đơn giản.  Chúng tin tưởng cha mẹ.  Chúng tin tất cả những gì cha mẹ bảo chúng.  Trái lại, người lớn chúng ta hỏi những câu hỏi quá xa.  Chúng ta thích suy nghĩ thấu đáo, cân nhắc lợi hại và xem xét mọi khía cạnh.  Mặc dù đó là điều tốt, nhưng suy xét quá nhiều có thể khiến chúng ta khó mà tin tưởng.  Điều này rất thật đối với vấn đề đức tin.  Vì thế Chúa Giê-su khích lệ chúng ta hãy nên “như trẻ nhỏ” (Mát-thêu 11:25).

         Theo Chúa Giê-su, đó là một mạo hiểm.  Đó chính là đi sâu vào trái tim và tâm trí của Thiên Chúa.  Như thánh I-nhã Loyola thường nói, là sử dụng trí tưởng tượng của chúng ta để hình dung ra mình đang ở trong thời đại Kinh Thánh, nhìn ngắm Chúa Giê-su hóa bánh và cá ra nhiều, hoặc cùng hành trình vào Đất Hứa với con cháu ông Áp-ra-ham.  Đó giống như là em nhỏ đặt những câu hỏi đang khi nghe kể chuyện:  “Tại sao lương thực lại hóa ra nhiều?  Làm sao Chúa Giê-su có thể ở mọi nơi vào cùng một lúc?  Thiên thần giống như cái gì?”

         Dù bạn đang tham dự Thánh lễ, đang cầu nguyện hoặc chỉ trò chuyện với Chúa Giê-su lúc ban trưa, thì bạn cũng đừng sắp đặt nhất định cho cùng một thói quen cố hữu.  Nhưng làm môn đệ là phải khám phá mạo hiểm, cho nên bạn hãy tiến tới và xin Chúa mở mắt cho bạn và ban cho bạn những soi sáng mới để hiểu câu chuyện và tình yêu Người dành cho bạn.

         Thêm một điều nữa:  trẻ em thích được ôm ấp.  Vậy hôm nay, bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su vòng tay ôm lấy bạn và kéo bạn vào gần trái tim của Người.  Bạn hãy nghe Người bảo là bạn rất quý giá đối với Người.  Cứ làm một em nhỏ đi.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, này con đây, con sẵn sàng để mạo hiểm khám phá cùng với Chúa hôm nay”.