Thứ Hai tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 28:1-17

Lễ thánh Gio-an Vianney, linh mục

 

Ông Kha-nan-gia, hãy nghe đây, Đức Chúa chẳng hề sai ông, thế mà ông lại làm cho dân này tin vào điều dối trá.  (Giê-rê-mi-a 18:15)

 

         Tôi hy vọng;  cho nên tôi hiện hữu.  Cái tiêu đề này dựa theo cái tiêu đề duy lý nổi tiếng đã thực sự diễn tả thế nào là hy vọng.  Trong khi đức cậy (hy vọng) đứng bên cạnh hai nhân đức Ki-tô giáo là đức tin và đức mến, thì đức cậy ít khi được nổi bật.  Thế mà đức cậy lại là chủ yếu đối với cuộc sống giống hệt như hai nhân đức kia!

         Vậy đức cậy là gì?  Nói cách đơn giản, đức cậy là tin tưởng rằng một ngày tươi sáng hơn sẽ tới, bởi vì Chúa đã nói như vậy.  Đức cậy là một ân sủng giúp chúng ta đưa mắt và tâm hồn hướng lên trời, nhờ đó chúng ta tìm được sức mạnh và động lực để tiếp tục tiến bước.

         Giống như đức tin và đức mến, đức cậy có thể bắt đầu rất nhỏ trong tâm hồn chúng ta.  Bạn hãy nghĩ tới một tiếng thì thầm hoặc một hạt cải của đức cậy.  Nhưng dù nhỏ, đức cậy vẫn mạnh mẽ.  Chỉ một chút hy vọng cũng có thể giúp chúng ta được nguyên vẹn trải qua một thời kỳ khó khăn.  Đức cậy có thể nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang làm mọi sự để sinh ích cho chúng ta.  Đức cậy có thể giúp chúng ta nhận ra những tiềm năng to lớn ngay trong những khởi đầu khiêm tốn.

         Cho nên không lạ gì khi hy vọng giả tạo sẽ đáng ghét như thế nào.  Trong bài đọc trích sách Giê-rê-mi-a hôm nay, dân Ít-ra-en đã ấp ủ đầy mối hy vọng giả tạo ấy.  Một người tên là Kha-nan-gia đã hứa hão với họ về một chung cuộc sớm xảy ra đang khi họ đấu tranh chống lại đế quốc Ba-by-lon.  Cuối cùng thì điều này sẽ gây họa nhiều hơn nếu như Thiên Chúa không can thiệp.  Người muốn ban cho dân Người niềm hy vọng đích thực đặt nền móng trên lời hứa và kế hoạch của Người.  Người đã thực hiện lời hứa và kế hoạch ấy!  Trong bốn chương tiếp theo, sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a từng trang ghi lại những lời tiên tri báo trước cuộc lưu đày và hồi hương, về những gian khổ và tiếp theo là khải hoàn.

         Còn bạn thì sao?  Có lẽ bạn thấy mình đang mất hy vọng.  Có lẽ những trục trặc đang cản trở những mơ ước của bạn và gia đình bạn.  Bạn có những lý do của bạn.  Nhưng dù là lý do gì, Thiên Chúa vẫn muốn can thiệp.  Người muốn ban cho bạn một niềm cậy trông khác, được bảo đảm trong chân lý vĩnh cửu.  Một niềm hy vọng không chuyển lay do tình huống hoặc ẩn hiện tùy lúc.  Vậy hôm nay bạn hãy dành thì giờ đọc Giê-rê-mi-a chương 29-32.  Thiên Chúa không bỏ cuộc đối với dân Ít-ra-en, thì chắc chắn Người cũng không buông xuôi đối với bạn đâu!  Hãy để ơn cậy trông chìm sâu vào tâm hồn bạn.

 

         “Lạy Cha, con đặt hy vọng nơi Cha”.