Thứ Năm tuần 20 Thường niên
Suy niệm Thánh Vịnh 51
Lễ thánh Piô X, giáo hoàng
Lạy
Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng. (Thánh Vịnh 51:12)
Vâng, lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim mới! Trái tim cũ của con đả mỏi mệt, bệnh hoạn vì
tội lỗi và phủ đầy bụi bặm qua tháng năm.
Lạy Cha, chỉ có Cha mới tạo cho con một điều gì mới mẻ! Cha phán dạy và điều ấy liền xảy ra. Vậy xin Cha hãy phán dạy trên con, là: Hãy có một trái tim mới.
Lạy Chúa, con cần một trái tim mới, một trái tim đầy tràn sự
ngưỡng mộ và niềm vui ơn cứu độ. Xin cho
trái tim con trở thành một bình sành trong trắng, lành lặn tốt đẹp, không bị hư
hại và tì vết, một nguồn suối tuôn trào tình yêu của Cha và tràn lan vào ngày sống
của con.
Lạy Cha, trái tim con bị tắc nghẽn. Xin Cha bước vào và làm cho nó được sáng sủa. Xin Cha sắp xếp lại mọi sự cho đúng chỗ. Có rất nhiều điều quá nặng nề đến nỗi con tự
mình không di chuyển nổi: giận hờn, những
vết thương và thù hận quá khứ dường như con không thể tha thứ, nỗi đau vì mất
mát và yêu thương mà không được hồi đáp, mối ưu ái và quan tâm chẳng khi nào
có, những lạm dụng và hổ thẹn con không thể bỏ qua được.
Một trái tim mới, được sắp xếp gọn gàng và hòa hợp với những
mong ước của Cha, đó là trái tim con cần có!
Một nơi làm đẹp lòng Cha, một chỗ để con có thể đón nhận sự hiện diện của
Cha mỗi ngày. Con muốn có Cha ở với con,
làm cho mọi sự nên mới. Trong chỗ đã được
dọn sạch sẽ và mới mẻ ấy, xin Cha hãy đặt để một tinh thần vững vàng, chỉ muốn
yêu mến, phục vụ và vâng lời Cha mọi ngày đời con thôi!
Lạy Chúa, xin hãy đến và chỉnh trang những lộn xộn con đã để
mặc chúng xảy ra chồng đống: những thói
quen và cách đối xử vắng bóng sự sống của Chúa trong con, những hình ảnh không
lành mạnh con đã nhìn và những thái độ thế gian con đã có, những dối trá con đã
tin tưởng và ấp ủ. Xin Chúa dẹp bỏ những
rác rưởi con đã ngoan cố dấu kín, để ánh sáng tình yêu của Chúa lại được chiếu
tỏa trong con và qua con.
Lạy
Cha, xin ban cho con một trái tim mới, được đổi mới trong tình yêu, hăng say
yêu mến Cha và đầy tràn tình yêu thương tha nhân. Xin để cho đức khôn ngoan và chân lý của Cha
uốn nắn trái tim con, để con biết đường lối Cha và bước đi trong đường nẻo
Cha. Lạy Chúa, xin hãy đến và dẫn dắt
con trong chân lý và dạy dỗ con. Xin
Chúa ban cho con một trái tim đầy yêu thương và dễ dạy, một trái tim giúp cho
hoa trái của Thần khi lớn mạnh và trưởng thành.
“Lạy Chúa, con cần một tấm lòng
khiêm tốn và hối cải, một tấm lòng luôn rộng mở đón nhận Chúa!”