Thứ Ba tuần 21 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 23:23-26

 

Hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.  (Mát-thêu 23:26)

 

         Có nhiều nhà trong các ngăn tủ hoặc phòng chứa quần áo chất đầy những thứ chủ nhà không muốn người khác nhìn thấy.  Khi công ty đến dọn dẹp, những khay giấy tờ hoặc các đồ linh tinh đủ thứ đã được giấu tại những chỗ này.  Lúc người ta dọn hết chúng đi, căn nhà ít ra trông cũng ngăn nắp và khách mua có cảm tình hơn.  Thật đáng tiếc, nếu chỉ vứt đi cho khuất mắt thôi, thì vẫn còn dấu vết của một tình trạng bụi bặm tích lũy từ lâu và có lẽ vẫn còn tiếp tục.

         Cái lối chữa chạy tạm thời này có thể cho chúng ta một hình ảnh nói lên đời sống thiêng liêng của mình.  Có thể người ta chỉ cố gắng lau chùi sạch sẽ bên ngoài trong khi không quan tâm đến bên trong (Mát-thêu 23:25-26).  Trong một tiệm ăn, có thể chúng ta chăm chú cầu nguyện trước khi ăn, nhưng lại tỏ vẻ khó chịu với một người bồi bàn rất lễ phép.  Chúng ta cố gắng không để mất lễ Chúa Nhật, nhưng lại tranh một chỗ đậu trong sân đậu xe.

         Tại sao những tuân thủ bên trong lại không được như những tuân thủ bề ngoài?  Thường đó là vì chúng ta thấy dễ dàng sắp xếp bề ngoài hơn là phải đối phó với những thiếu sót bên trong.        Chúng ta muốn giấu đi những thiếu sót ấy và muốn bận bịu với những gì chúng ta có thể kiểm soát được.  Chúng ta chẳng khác gì một người cha mẹ có đứa con hay đánh nhau, nhưng chúng ta lại khuyên nó phải chải đầu cho đàng hoàng!  Giống như bậc cha mẹ khôn ngoan, Chúa Giê-su muốn chúng ta hãy đến với Người và nói cho Người biết vấn đề thực sự  như thế nào.  Người rất mong lắng nghe chúng ta và cho chúng ta phương thức chữa trị.

         Đây chính là mục đích của Bí tích Hòa giải!  Mục đích của Bí tích là để giải phóng chúng ta từ bên trong.  Khi xét mình dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể tìm đến tận gốc rễ những lỗi lầm kiềm chế chúng ta.  Dù phải đối phó với bất cứ tội lỗi nào, nếu chúng ta nhận ra nó, xưng thú nó và tìm kiếm ân sủng của Chúa để diệt trừ nó, thì Người sẽ tha thứ cho chúng ta và lại đem chúng ta đến với sự hiện diện của Người.  Chúng ta không bao giờ phải bị xiềng xích vào tội lỗi của mình.  Hôm nay là “thời thuận tiện” nếu bạn có thể lãnh nhận tình yêu và lòng thương xót của Người (2 Cô-rin-tô 6:2)!

 

         “Lạy Chúa, Chúa biết tâm hồn con, nhưng Chúa vẫn yêu thương con!  Xin ban cho con ơn biết nhìn tội lỗi con giống như Chúa nhìn và ơn can đảm để đến xin Chúa chữa lành con”.