Thứ Bảy tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:43-49

Lễ thánh Gio-an Kim khẩu, giám mục tiến sĩ Hội Thánh

 

Xem quả thì biết cây.  (Lu-ca 6:44)

 

Bạn hãy nghĩ tới một cây táo.  Bất kể người ta cố gắng tới cỡ nào thì cũng không thể thúc cho những trái táo lớn nhanh hơn là nó có thể.  Theo ý nghĩa nào đó, những trái táo không đến do những cố gắng của cây táo.  Cây chỉ có thể hút nước và chất nuôi dưỡng từ đất và đón nhận những tia nắng mặt trời.  Rồi trái tự nhiên đến, theo nhịp độ và thời điểm của nó.

         Chúa Giê-su đã dùng những hình ảnh cụ thể như thế để giải thích về đời sống thiêng liêng, cho nên chúng ta hãy theo sự hướng dẫn của Người mà so sánh đời sống thiêng liêng với một hạt giống nhỏ bé được ươm trồng trong tâm hồn chúng ta.  Cũng như trường hợp hạt táo, chính trong bản chất của hạt giống thiêng liêng này mà đời sống thiêng liêng sinh hoa kết trái.  Tự nó không làm được gì cả.  Tất cả những gì nó cần, đó là lượng chất bổ dưỡng và ánh sáng, rồi nó sẽ bắt đầu sinh trái.

         Vậy đây là câu hỏi:  Đâu là cách tốt nhất để hạt giống đức tin này đâm rễ sâu trong tôi?  Thành thực mà nói, nếu không để hạt giống đức tin đâm rễ sâu, chúng ta sẽ giống như kẻ xây nhà khờ dại trong bài Tin Mừng hôm nay, hắn xây nhà trên cát thay vì trên nền đá chắc chắn.  Làm như thế, không những chúng ta có một nền móng yếu kém cho đức tin của mình, mà chúng ta sẽ mất luôn hết những hoa trái mà Chúa Giê-su muốn đem lại trong đời sống chúng ta.

         Thật là niềm vui khi biết rằng Chúa Giê-su hoàn toàn cam kết muốn vun trồng và xây dựng trong chúng ta!  Người đã đặt một nền móng toàn hảo:  đó là thập giá và sự phục sinh của Người.  Thêm nữa, Người đã ban cho chúng ta Thánh Thần như người thợ cả để hướng dẫn và dạy dỗ chúng ta.  Còn đối với chúng ta, chúng ta cần lắng nghe Chúa Thánh Thần và làm tất cả những gì Người muốn, để chúng ta có thể được xây dựng và sinh hoa quả.

         Thực ra chúng ta có thể dành cả đời để kêu “lạy Chúa, lạy Chúa”, nhưng lại chẳng bao giờ lắng nghe Đấng ban cho chúng ta sự sống.  Nếu chúng ta có thể dành thật nhiều thời giờ để lắng nghe Chúa như chúng ta dành thì giờ để nói với Người, thì chúng ta càng sinh nhiều hoa trái.  Phải, hạt giống Người ươm trồng trong tâm hồn chúng ta có thể sinh trái tốt.  Cho nên bạn hãy mở tâm hồn để lắng nghe Chúa Giê-su.  Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy Người biến đổi bạn như thế nào.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp cho Giáo Hội Chúa tìm được ơn có tâm hồn yên lặng và nghỉ ngơi.  Chúng con muốn nghe tất cả những gì Chúa muốn nói với chúng con.  Chúa là nền tảng sự sống”.