Thứ Năm tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:27-38

 

Anh em đừng xét đoán.  (Lu-ca 6:37)

 

         Trong một cuộc hội thảo về giáo dục tại Đức, một nhà nghiên cứu chính trị đã so sánh hệ thống giáo dục của nước ấy giống như bảo một con mèo, một con khỉ, một con chó và một con voi phải leo lên cùng một cái cây.  Khi chúng không làm được thì chúng bị coi là thất bại.  Bài đọc hôm nay bảo chúng ta rằng khi chúng ta xét đoán người khác thì chúng ta cũng làm giống như vậy thôi.  Chúng ta mong người khác trèo lên một cái cây đặc biệt, cây của chúng ta, và phải trèo thật giỏi.

Tất cả chúng ta đều mau chóng xét đoán dựa trên điểm này hay điểm kia.  “Người đó phải… Tại sao bà ấy cứ luôn… Giá mà ông ta…”  Thay vì nhận biết người khác là những kho tàng độc đáo, chúng ta lại cố bắt họ phải theo khuôn mẫu cứng ngắc dựa trên những giá trị riêng tư của chúng ta.  Làm như thế, chúng ta coi thường sự kiện những gì chúng ta muốn thấy nơi người khác không hoàn toàn là những gì Chúa muốn đặt để trong đời sống người ấy.  Chúng ta không thể chắc chắn là mình có mọi câu trả lời.  Bởi đó là việc của Chúa, chứ không phải của chúng ta!

Nếu bạn thấy mình có khuynh hướng hay xét đoán, hãy cố gắng dứt bỏ bằng cách chuyển sự chú ý của bạn sang việc khác.  Hãy ráng nhìn người khác như con cái Chúa yêu quý, giống như bạn được Chúa thương.  Họ có thể biểu lộ một cách khác hoặc chọn hành động theo cách bạn không tán đồng, nhưng bạn thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra?  Tất cả chúng ta ai cũng có những trục trặc và bất toàn, thế mà Chúa vẫn đón nhận hết.  Hoặc bạn thử nghĩ về tất cả những người đã đón nhận bạn, mặc cho những thiếu sót của bạn:  họ là cha mẹ, vợ hay chồng, con cái, hoặc một thầy giáo hay một người bạn.  Họ đã chấp nhận bạn như chính con người của bạn, thậm chí có người giục giã bạn và khích lệ bạn.

Hiện giờ có ai trong đời bạn đang làm cho bạn khó chịu không?  Khi những tư tưởng tiêu cực bắt đầu thoát khỏi vòng kiềm chế, bạn hãy đọc một kinh ngắn, thí dụ:  “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con ngưng xét đoán người này ngay.  Xin Chúa giúp con biết chấp nhận họ như Chúa đã chấp nhận con”.  Có thể bạn phải đọc đi đọc lại lời câu xin này, nhưng dần dần Chúa sẽ làm cho trái tim bạn mềm lại.  Khi chấp nhận được người ấy, có khi bạn lại có được một tình bạn vì hai người học hỏi nhau.  Tóm lại, bạn sẽ khám phá ra rằng tình yêu có thể đưa bạn vượt xa việc xét đoán như chưa bao giờ thấy!

 

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con ngưng xét đoán.  Xin Chúa dạy con biết đổi xét đoán thành yêu thương”.