Thứ Ba tuần 25 Thường niên
Suy niệm Châm ngôn 21:1-6,10-13
Lễ thánh Piô Pietrelcina, linh mục (Padre Pio)
Trong
tay Đức Chúa, lòng vua tựa dòng nước chảy, Người lèo lái đi đâu tùy ý Người. (Châm ngôn 21:1)
Bạn thử nghĩ xem dòng nước ấy như thế nào. Nó là chất lỏng và thay đổi, nhưng sẵn sàng
mang lấy những hình dạng mới. Không có
gì là cứng rắn cả. Nó thay đổi hình dạng,
chiều sâu và chịu chảy vòng theo mỗi khúc quanh. Màu sắc của nước thay đổi theo ánh sáng chiếu
xuống trong ngày. Nước nhảy múa, chảy
yên lặng một lúc rồi bỗng nhiên chảy ào ào mạnh mẽ, xoáy mạnh hai bên bờ, luôn
chảy về phía trước.
Bạn hãy chảy với Chúa hôm nay đi! Hãy thả lỏng, để mình biến thành chất lỏng. Chúa biết bạn và Người đã dựng nên bạn để bạn
tiếp tục chảy về phía trước, thậm chí Người còn hứa sẽ dẫn dắt bạn nữa. Làm chất lỏng có nghĩa là để Người dẫn bạn đi
tới bất cứ nơi nào Người muốn.
Vậy hôm nay bạn hãy chuẩn bị để Chúa hướng dẫn bạn. Khi bạn không rõ chắc chắn phải làm điều gì,
hãy hỏi Người. Hãy để Người đặt những
ranh giới cho bạn giống như dòng sông có hai bên bờ. Nhưng bạn cũng hãy nhớ là những ranh giới đó
có thể thay đổi tùy lúc.
Nước và đất, tức những chuyển động của đời sống bạn và những
ranh giới do Chúa ấn định, sẽ cùng nhau hoạt động để làm thành một cái gì mới mẻ
và độc đáo trên thế giới này. Qua bao
năm tháng, dòng nước của bạn chắc chắn sâu hơn và rộng hơn, y như một con sông
vậy. Những trở ngại chặn bước tiến của
nó, tức là lòng kiêu căng, ham muốn, tự cao và tất cả những cái xấu khác, sẽ dần
dần mất đi khi bạn tiếp tục chảy vào đại dương sự hiện diện của Chúa. Việc ấy đòi có thời gian. Nó cũng đòi có sự cam kết sẽ ở bên trong ranh
giới Chúa đặt ra cho bạn. Nó đòi bạn phải
ưa chuộng đường lối của Chúa hơn đường lối của riêng bạn. Điều này đôi khi khó thực hiện. Nhưng như thế cũng đáng, vì bạn đang làm một
cuộc mạo hiểm đầy hân hoan!
“Lạy Cha, con cảm tạ
Cha vì tâm hồn con đang ở trong tay Cha!
Con mưốn tiếp tục chảy đi với Chúa.
Con tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn con và gìn giữ con yên hàn”.