Thứ Năm tuần 26 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10

Lễ Thiên thần hộ thủ

 

Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.  (Mát-thêu 18:4)

 

         Có bao giờ bạn nhìn thấy một em bé không chút sợ hãi nhảy xuống hồ về phía đôi tay dang rộng của cha hay mẹ nó chưa?  Hoàn toàn tín thác vào sự che chở của cha mẹ, nó đầy lòng tin tưởng!  Hình ảnh này có thể giúp chúng ta hiểu ý nghĩa sự yên ổn và bình an khi chúng ta làm con cái Chúa.

         Khi Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta hãy trở nên giống như trẻ nhỏ, Người nói rằng Người muốn chúng ta tìm lại phần nào sự thơ ngây.  Khi còn rất trẻ, chúng ta thấy dễ dàng tin vào một Thiên Chúa tốt lành chăm sóc chúng ta và sai thiên thần đến bảo vệ chúng ta.  Tuy nhiên khi lớn hơn, những hình ảnh đẹp ấy mờ nhạt và chúng ta có khuynh hướng mất đi ý thức ngưỡng mộ.  Cuộc sống khiến chúng ta hao mòn và cám dỗ chúng ta trở nên hoài nghi về sự gần gũi của Chúa và thực tại các thiên thần hộ thủ.  Đối phó với những áp lực không thể tránh của tuổi trưởng thành, chúng ta có thể bắt đầu tin rằng chẳng có ai giúp chúng ta ngoài chính chúng ta phải giúp mình.  Dù tốt hay xấu, chúng ta coi mình làm chủ số phận của mình.

         Bạn đừng để điều ấy xảy ra!  Hãy để Chúa Giê-su làm sống dậy trong bạn niềm vui và sự thơ ngây bạn từng biết khi còn bé, cũng là niềm vui và thơ ngây khi lần đầu tiên bạn cảm nghiệm được tình yêu của Chúa.  Sự trưởng thành của Ki-tô hữu không có nghĩa là độc lập và không còn lệ thuộc Thiên Chúa.  Trái lại, đó là lệ thuộc vào Người sâu xa hơn nữa!  Ngay cả khi là người lớn, bạn vẫn không thể một ngày sinh tồn mà không lệ thuộc vào lòng từ bi và ân sủng của Người.  Từ hơi thở đầu đời cho đến cuối đời, chính Chúa ban cho bạn sức khỏe, những mối tương quan, tài chánh và chính sự sống của bạn!

         Vậy bạn hãy xin Chúa Thánh Thần đặc biệt hoạt động trong bạn hôm nay.  Hãy cầu xin Người giúp bạn nhìn mọi sự xảy ra hôm nay bằng cặp mắt của một em nhỏ phó thác nơi tình yêu thương của cha nó.  Hãy biết rằng Cha trên trời của bạn muốn bạn hãy đến với Người, mang theo tất cả nỗi lo lắng lớn nhỏ của bạn, và hãy tin rằng các thiên thần của Người đang giữ gìn bạn.  Hãy để thiên thần hộ thủ làm cho bạn được vững mạnh do tình yêu và sự nâng đỡ của ngài.

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con trở nên giống như trẻ em hơn, để con tìm thấy nơi Chúa Cha sức mạnh và mọi sự cần thiết.  Xin Chúa dạy con tín thác vào sự quan phòng và che chở của triều thần trên trời”.