Thứ Sáu tuần 27 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:15-26

 

Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước kia.  (Lu-ca 11:26)

 

         Bạn thử tưởng tượng bạn có một căn hộ trong chung cư và cho người ta mướn;  họ lười biếng và phá phách căn nhà của bạn.  Bạn quyết định đuổi họ và không cho mướn nữa.  Tất cả đồ đạc của họ được đem đi, rồi bạn dọn dẹp căn nhà sạch sẽ để không sót lại bất cứ dấu vết nào của người thuê cũ.  Nhưng có một vấn đề là bạn đã không chịu thay ổ khóa cửa, nên không ai chịu mướn và dọn vào.  Tình huống ấy cũng giống như câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su kể về tên quỷ trở lại nơi trước đây nó đã cư ngụ và còn kéo thêm nhiều tên quỷ khác về ở.  Đầy hấp dẫn và trống không, một linh hồn khốn khổ cũng dễ dàng là nơi cho tên quỷ cũ trở lại.

         Dù chúng ta không nói đến trường hợp bị quỷ ám, nhưng chúng ta vẫn phải đối phó với thứ tội lỗi lập đi lập lại.  Rất thường là chúng ta xưng đi xưng lại cùng một tội.  Chúng ta biết bí tích Hòa giải ban ơn thánh để chúng ta được tự do.  Nhưng một khi đã được sạch tội, chúng ta cần được đầy tràn, chứ không thể đi lang thang mà linh hồn để trống vắng!

         Vậy chúng ta có thể làm gì để củng cố “căn nhà” chúng ta tránh khỏi bị chiếm lại?  Làm sao chúng ta đi xa hơn cả việc được thanh tẩy tâm hồn và thực sự tân trang nó?

         Ngay từ những thế kỷ đầu, Giáo Hội đã hiểu rằng tội lỗi hay tính hư nết xấu đều có những nhân đức đi ngược lại nó.  Đó là những nhân đức tự bản chất hoạt động ngược lại và làm suy yếu ảnh hưởng của tội lỗi trong đời sống chúng ta.  Theo truyền thống này, thánh Inhaxiô Loyola khuyên chúng ta hãy phát huy những nhân đức có khả năng diệt trừ tận gốc những tội lỗi nào nguy hại nhất.

         Công việc phát huy ấy diễn tiến như sau:  chúng ta cẩn thận xét lương tâm.  Chúng ta đi xưng tội và được “quét tước, dọn dẹp hẳn hoi”.  Rồi chúng ta phải làm công việc tân trang căn nhà chúng ta.  Chúng ta nhận định xem nhân đức nào sẽ giúp chúng ta diệt trừ tội lỗi.  Đức trong sạch chống lại ham muốn xác thịt.  Đức tiết độ chống lại ham ăn uống.  Đức quảng đại chống lại sự tham lam của cải.  Chuyên cần chống lại lười biếng.  Tha thứ và hiền lành đi ngược với thù hằn và giận dữ.  Dễ thương thay thế cho ganh tị.  Khiêm nhường thay vì kiêu ngạo.  Qua mỗi lần xưng tội tiếp theo, tiến trình sẽ càng đi sâu hơn cho đến khi chúng ta được tự do đích thực.

         Vậy bạn hãy thử nghiệm với những nhân đức nào đi ngược lại tội lỗi của bạn.  Thực ra chỉ có ơn Chúa mới giúp bạn tiến triển trên đường nên thánh, nhưng bạn vẫn phải quyết định bước những bước nhỏ mỗi ngày để lấp đầy khoảng cách lưu lại do tội lỗi đã bị đánh bật rễ.  Vậy bạn hãy tân trang nhà tâm hồn của bạn, rồi bạn sẽ thấy Chúa Thánh Thần sống trong đó một cách thoải mái hơn và mạnh mẽ hơn!

 

         “Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được tràn đầy nhân đức là hoa quả của sự sống Chúa ở trong con”.