Thứ Tư tuần 28 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 5:18-25

Lễ thánh Têrêxa Avila, đồng trinh và tiến sĩ Hội Thánh

 

Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.  (Ga-lát 5:24)

 

         Hiềm thù, giận dữ, ghen tương, ích kỷ – nhiều  thứ trong số “những việc do tính xác thịt” (Ga-lát 5:19) – xem ra rất quen thuộc với chúng ta.  Thực ra khi nghĩ về những cách chúng ta vấp ngã, chúng ta có thể bị cám dỗ cho rằng mình hoàn toàn không còn hy vọng gì!  Nhưng đó không phải là cách Chúa nghĩ về chúng ta.  Chúng ta thuộc về Người.  Những đam mê tội lỗi của chúng ta đã được đóng đinh vào thập giá khi chúng ta được rửa tội và giờ đây chúng ta được đầy tràn Thánh Thần của Người.

         Vậy tại sao chúng ta vẫn còn sa ngã?  Bởi vì lời gọi nên thánh là một diễn trình, và tội lỗi chúng ta không biến mất trong một sáng một chiều.  Cảm tạ Chúa vì Người không xét xử chúng ta khi chúng ta ở trong những lúc tồi tệ nhất!  Thế còn lúc nổi giận này thì sao?  Còn tư tưởng ghen tương kia nữa?  Chúa thấy tất cả, nhưng Người còn thấy toàn bộ bức tranh lớn hơn.  Người luôn luôn nghĩ tới những hy sinh Chúa Giê-su chịu vì chúng ta.  Người không bao giờ quên Thánh Thần Người đã đặt trong chúng ta hoặc sự tốt lành tự nhiên mà hết thảy chúng ta đều có.  Người chẳng quên mỗi lần chúng ta từ chối trước cám dỗ hoặc mỗi khi chúng ta đến giúp đỡ anh chị em.  Người thấy hết và Người mỉm cười mãn nguyện!

         Cho nên bạn đừng nản lòng khi vấp ngã.  Thực vậy, bạn sẽ không bao giờ thấy sự trọn lành ở nơi bạn đủ để lên thiên đàng đâu.  Nhưng nhờ mỗi lần bạn chọn để cho Thánh Thần hành động, là bạn tiến triển thêm một chút để đến gần Chúa Ki-tô hơn.  Do đó, Chúa mới ban cho bạn sự tha thứ mỗi khi bạn sa ngã.  Do đó, Người mới ban cho bạn Mình và Máu Người trong Thánh lễ để an ủi và làm cho bạn mạnh mẽ.  Người muốn giúp bạn vững bước trên đường.

         Tối nay trước khi đi ngủ, bạn hãy dành chút thì giờ để nhìn lại ngày sống.  Đừng chỉ nhìn vào “những việc do tính xác thịt”.  Nhưng hãy nhìn vào hoa trái của Thánh Thần mà bạn đã biểu lộ.  Hãy để những chiến thắng của bạn khích lệ bạn và xin Chúa Thánh Thần củng cố bạn ở những điểm yếu.  Dù đó là điều liên hệ đến sự kiên nhẫn, hoặc tự chủ, hoặc ơn mạnh mẽ, thì bạn cứ tìm đến Chúa Giê-su và sức mạnh quyền năng của Người.  Hãy để Tin Mừng của tình yêu Người đem lại bình an cho bạn!  Rồi bạn hãy nghỉ đêm an lành, vì Người sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bạn!

 

         “Lạy Chúa, con vui mừng trong thập giá Chúa và trong sức mạnh Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong con.  Xin cho tâm hồn con luôn mở rộng để đón nhận lời Chúa kêu gọi”.