Thứ Tư tuần 29 Thường niên
Suy niệm Lu-ca 12:39-48
Lễ thánh Gioan Phaolô I, giáo hoàng
Nếu
chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông đã không để nó khoét vách nhà mình
đâu. (Lu-ca 12:39)
Tại sao Chúa Giê-su lại ví mình với tên trộm đang đến, khi Người
rao giảng về việc Người đến lần thứ hai?
Tại sao Người sử dụng thí dụ ông chủ khắc nghiệt trừng phạt đầy tớ mình vì
chúng không sẵn sàng? Đối với những ai
không quan tâm đến mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa, thì hình ảnh này chắc
chắn có thể là lời kêu gọi hãy tỉnh thức.
Nhưng còn những người trong chúng ta đã cố gắng hết sức để theo Người
thì sao? Chúng ta có nên lo lắng không?
Dĩ nhiên là không. Chúa
Giê-su không muốn làm chúng ta khiếp sợ việc vào Nước Trời. Nhưng chắc chắn có một yếu tố mầu nhiệm về cuộc
Tái Lâm của Người. Bất kể chúng ta đạo đức
thế nào thì điều ấy cũng làm chúng ta phải ngạc nhiên. Chúng ta biết rằng Người sẽ “rất uy nghi vinh
hiển ngự giá mây trời mà đến” (Mát-thêu 24:30).
Nhưng chúng ta không biết đích xác việc ấy sẽ xảy đến như thế nào và khi
nào. Chúng ta chỉ có thể mong là khi cái
vô hạn bước vào cái hữu hạn thì tình trạng sống thường ngày của chúng ta sẽ bị ngưng
lại!
Vì việc Chúa Giê-su trở lại khiến cho mọi người hoảng sợ, nên
chúng ta cho là vô phương chuẩn bị. Nhưng
lời Chúa nói dạy chúng ta rằng tất cả đời sống Ki-tô hữu chúng ta phải ở tư thế
sẵn sàng. Người muốn chúng ta vác thập
giá hàng ngày và đi theo Người. Để tìm
được sự sống đích thực, chúng ta phải mất đi sự sống này (Lu-ca 9:23-24;
24:33).
Cách tốt nhất để chuẩn bị sẵn sàng cho việc Chúa Giê-su trở lại
là hãy để Người cư ngụ trong tâm hồn bạn.
Khi cầu nguyện, bạn hãy cố gắng mở lòng đón nhận mọi đường lối bất ngờ Người
muốn cho bạn biết, không phải qua lời Người, nhưng qua tiếng nhỏ nhẹ của Thánh
Thần hoặc qua hành động và lời nói của những người chung quanh. Trong ngày sống, bạn hãy sẵn sàng đón nhận những
lúc dừng lại. Thí dụ những yêu cầu bất ngờ
của người trong gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp đều có thể là những cơ hội Chúa
Giê-su ban cho bạn để phục vụ Người. Bạn
không cần đợi đến ngày tận thế mới thấy được Người; nhưng Người đang gõ cửa tâm hồn bạn ngay lúc
này!
“Lạy Chúa, xin cho con
đón tiếp Chúa dưới bất cứ hình thức nào Chúa đến với con hôm nay, trong sự xác tín
vào lời Chúa, trong sự hiện diện của người anh chị em và trong những ơn lành
Chúa ban xuống cho con”.