Thứ Sáu tuần 30 Thường niên

Suy niệm Phi-líp-phê 1:1-11

 

Điều tôi khẩn khoản nài xin, là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào.  (Phi-líp-phê 1:9)

 

         Hôm nay bạn đã mỉm cười chưa?  Nghiên cứu cho thấy một điều giản dị như mỉm cười cũng có thể giúp cho hôn nhân tốt đẹp hơn và giảm đi những bức xúc.  Thật tuyệt vời, vì một điều chúng ta thường không nghĩ tới lại có thể tạo một ảnh hưởng lớn như vậy.

         Theo ngôn từ bức thư gửi tín hữu Phi-líp-phê, có lẽ thánh Phao-lô đã mong ước các tín hữu trong thành phố văn minh này nên mỉm cười nhiều hơn nữa!  Qua suốt bức thư thân tình nhưng sắc bén này, Phao-lô đã đương đầu với vấn đề hiệp nhất trên nhiều phương diện.  Tuy chúng ta không chắc lắm, nhưng dường như Phao-lô đã nhận ra những đầu mối chia rẽ trong giáo hội tại đây, những “tia lửa” giữa tín hữu Phi-líp-phê có khả năng bùng lên thành ngọn lửa lớn.  Có lẽ ngài nghĩ đến Ê-vô-đi-a và Xin-ti-khe, hai phụ nữ lãnh đạo trong cộng đoàn, đã không hòa thuận với nhau (Phi-líp-phê 4:2).  Cho nên để tránh phải đối phó với một cộng đoàn rạn nưat giống như các tín hữu Cô-rin-tô, ngài tìm cách dập tắt ngay những tia lửa ấy càng sớm càng tốt.

         Chúng ta không rõ kết quả như thế nào đối với tín hữu Cô-rin-tô, nhưng vẫn có thể áp dụng những lời khôn ngoan của thánh Phao-lô vào đời sống chúng ta.  Vậy trước hết bạn hãy nhận diện mọi tia lửa chia rẽ trong các mối tương quan của bạn.  Có lẽ bạn đã để cho những thù hận nho nhỏ cứ lẩn quẩn trong tâm hồn bạn, hoặc để cho những chia rẽ nhỏ bé âm ỉ trong gia đình bạn.  Có thể đáng lẽ bạn nên tỏ ra tử tế hơn một chút với người đồng nghiệp ngồi làm việc bên cạnh bạn, hoặc tỏ ra dễ thương đối với vợ con bạn mỗi buổi sáng.

         Một khi bạn đã biết những tia lửa ấy nằm ở đâu, thì có nhiều cách để bạn dập tắt chúng.  Một cái e-mail ngắn gọn gửi cho một người trong gia đình hay cho một người bạn;  buổi sáng dậy pha cà-phê cho mọi người;  kiên nhẫn đối với người lái xe đi trước mặt xe bạn;  mỉm cười với người bạn đồng nghiệp hoặc người bán hàng bạn gặp mỗi ngày;  tất cả những việc nhỏ mọn này đều có thể gây những hiệu quả tốt đẹp.  Như Mẹ Têrêxa Calcutta đã nói, “Mỗikhi ban mỉm cười với một người khác, thì đó là một hành vi yêu thương”.  Và chúng ta biết tình yêu có thể đánh tan rất nhiều tội lỗi!

         Bạn không cần phải làm những nghĩa cử lớn lao.  Bạn chỉ cần cố gắng và tin rằng Chúa sẽ đem lại “hoa trái công chính” nhờ mọi việc ban làm (Phi-líp-phê 1:11).

 

         “Lạy Chúa, xin hướng dẫn những điều nhỏ bé con làm mỗi ngày, để con có thể xây dựng cho những người chung quanh con.  Ước gì những điều nhỏ nhặt sẽ đem lại hoa quả đức công chính”.