Thứ Hai tuần 32 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 17:1-6

Lễ thánh Lêô Cả, giáo hoàng và tiến sĩ Hội Thánh

 

Hãy tha thứ.  (Lu-ca 17:3)

 

         Chúa Giê-su không chỉ nói sơ qua đến vấn đề đâu.  Cối đá là vật nặng.  Những cối đá lớn như cái cối Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay có thể cân nặng cả tấn.  Lại nữa, chúng ta có thể quá để ý tới cái cối đá mà quên mất tâm điểm của sứ điệp lời Chúa ở đây:  nếu có ai xúc phạm đến bạn thì bạn phải tha thứ.  Bảy lần hoặc bảy mươi lần bảy thì chung qui cũng như nhau thôi, có nghĩa là hết mọi lần.  Chúa Giê-su không chỉ công khai trách mắng những kẻ làm cớ cho người ta phạm tội.  Người còn bảo tất cả chúng ta hãy tha thứ!

         Lúc nào đó trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng đều bị tổn thương cả, rồi đôi khi ký ức về nỗi đau ấy vẫn ở với chúng ta thật lâu thật dài.  Nếu chúng ta không chữa trị nỗi đau ấy bằng ơn tha thứ, thì nó có thể trở thành một kẻ đồng hành:  phàn nàn lập đi lập lại, câu chuyện bực bội được kể đi kể lại, hoặc một cuốn phim buồn cứ chiếu hoài trong tâm tưởng chúng ta.  Chúng ta có nói ra niềm đau ấy hay giấu kín trong lòng, thì kết quả vẫn thế thôi:  thù hận, sợ hãi và tủi hổ càng sâu thêm;  sự cay đắng cứ mưng mủ thêm.  Xiềng xích do những cảm xúc kia đã rèn đúc càng xiết chặt và trở nên nặng nề hơn.

         Chúng ta không cần phải sống trong thứ ràng buộc như vậy!  Tha thứ là chìa khóa.  Hãy tha thứ.  Rồi nếu cơn đau nổi lên, cứ tha thứ nữa.  Nữa.  Bảy mươi lần bảy nếu cần.

         Đôi khi bạn chỉ cần một bước nhỏ để tha thứ cho việc bị tổn thương.  Còn những lần khác, bạn cần phải qua nhiều bước, với một thời gian dài, trước khi bạn sẵn lòng để tha thứ.  Dù sao đi nữa, bao lâu bạn vẫn cố gắng tiếp tục tập tha thứ thì Cha trên trời của bạn sẽ giúp đỡ bạn.

         Rồi cũng có những lần nỗi đau quá sâu và sự xúc phạm quá lớn khiến bạn không thể tha thứ.  Bạn hãy biết rằng ngay cả trong những tình huống ấy, Chúa nhìn rõ tâm hồn bạn và Người sẽ xin bạn chỉ cần bước những bước nào bạn có thể trong lúc ấy mà thôi.  Hằng kiên nhẫn và cảm thông, Chúa ở với bạn để giúp bạn và chữa lành những vết thương của bạn.

         Vậy bất kể tình huống thế nào, bạn hãy hình dung Cha trên trời của bạn đang ngồi cạnh bạn, quàng tay lên vai bạn.  Bạn hãy nói cho Người biết điều gì làm tổn thương bạn.  Hãy nói với Người là bạn thấy thật khó mà tha thứ.  Rồi xin Người giúp bạn.  Hãy dành thì giờ cho Người, giống như Người dành thì giờ cho bạn, và Người sẽ giúp bạn trong bước kế tiếp.  Rồi bước kế tiếp.  Rồi bước kế tiếp nữa.

 

         “Lạy Cha, xin Cha giúp con biết tha thứ.  Xin chữa lành con để con có thể buông ra bất cứ điều gì ràng buộc con lại!”