Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19: 1-10

Lễ thánh Rose Philippine Duchesne, đồng trinh

 

Có một người tên là Da-kêu… Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai.  (Lu-ca 19:2,3)

 

         “Bạn là ai?  Câu chuyện của bạn là gì?” Những câu hỏi giản dị này giúp cho nhiều cuộc chuyện trò rất phong phú được dễ dàng hơn.  Nhiều chuyến đi dài đã biến đổi từ những giờ tẻ nhạt thành cuộc gặp gỡ thú vị do những người có các câu hỏi tìm hiểu giống như vậy.  Tìm hiểu về cuộc đời, tư tưởng, hy vọng và mơ ước của những người chung quanh chúng ta không những thích thú hơn câu chuyện gặp gỡ thường ngày, mà còn làm nảy sinh tình bạn sâu xa hơn với những người chúng ta chỉ quen biết họ thôi.

         Một đám đông dân chúng hiếu kỳ đã tụ họp chung quanh Chúa Giê-su khi Người đi ngang qua Giê-ri-khô ngày hôm ấy.  Có lẽ một số khách bàng quan đã vây quanh Chúa Giê-su chứ không phải ông Da-kêu.  Thực ra ông ta cũng “tìm cách để xem Đức Giê-su là ai” (Lu-ca 19:3).  Ông muốn biết về Chúa Giê-su và câu chuyện của Người là gì.  Cho nên ông mới đi và leo lên cây cao để có thể thấy Chúa càng rõ càng tốt.  Kết quả là ông Da-kêu đã được ân thưởng bằng một cuộc gặp gỡ biến đổi đời ông hoàn toàn và cho ông được đầy tràn niềm vui.

         Có thể Da-kêu muốn biết Chúa Giê-su là ai, nhưng ông còn biết về chính ông nhiều hơn nữa.  Ông khám phá ra ông là “con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”, bất kể đã bao năm ông bóc lột và gian lận với đồng bào Do-thái của ông.  Ông khám phá ra Thiên Chúa vẫn còn trân quý ông và ông vẫn còn niềm hy vọng vào tương lai.  Ông học biết rằng ông không nên dựa vào quá khứ mà đánh giá con người mình.  Chúa Giê-su đã bỏ qua quá khứ, thì chúng ta cũng phải bỏ qua như vậy.

         Mỗi lần cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, hoặc đi dự Thánh lễ, bạn cũng ở trong đám đông nơi Chúa Giê-su đi ngang qua.  Vậy bạn sẽ là khách bàng quan hay là một người tham dự?  Cần phải có lòng khiêm nhường, quyết tâm và leo lên cây với ông Da-kêu, nhưng bạn cũng hãy nghĩ tới phần thưởng của những việc làm ấy.  Trong khi vẻ đẹp và sự thân thương của việc cầu nguyện và phụng vụ là nguồn bình yên và an ủi, thì Chúa còn có nhiều điều khác dành sẵn cho bạn.  Người muốn gặp bạn.  Vậy bạn hãy chạy lên trước và trèo lên cây đi!  Hãy tích cực tìm sự hiện diện của Chúa Giê-su và để Người tỏ mình ra cho bạn.  Làm như thế, bạn sẽ còn học biết về chính mình nữa – bạn là một người mang định mệnh cao cả trong Vương quốc Chúa.

 

         “Lạy Chúa Giê-su, con muốn đến với Chúa hôm nay.  Con hối hận về mọi tội lỗi đã ngăn cản con đến gặp Chúa.  Lạy Chúa, xin cho con thấy con có thể trở thành vị thánh như thế nào!”