Thứ Ba tuần II sau Giáng Sinh

Lễ kính Thánh Danh Chúa Giê-su, ngày 3 tháng 1

 

Suy niệm Gio-an 1:29-34

 

Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.  (Gio-an 1:34)

 

          Những cha mẹ tương lai thường mất hằng giờ lật sách vở hoặc tìm trên mạng để kiếm một cái tên đặt cho con của họ.  Họ kiếm một cái tên không những nghe hay mà còn có ý nghĩa nữa.  Thí dụ “Thiên-Ân” nghĩa là ơn trời, hoặc “Anh Minh” là sáng suốt.

          Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se chẳng phải nhọc công về chuyện này.  Một sứ thần đã báo cho các ngài phải đặt tên cho con trẻ là gì trước khi     em sinh ra rồi (Lu-ca 1:31;  Mát-thêu 1:21).  Hài Nhi phải được gọi là “Giê-su”, nghĩa là “Thiên Chúa cứu”.  Cũng như hầu hết các gia đình Do-thái, tên của em nhỏ này được coi là một dấu hiệu nói lên em sẽ là người thế nào khi lớn lên.  Rồi quan trọng hơn mọi người, Chúa Giê-su hoàn toàn thực hiện tất cả những gì thánh danh Người đã nói lên con người của Chúa:  Người đã thực sự cứu chúng ta khỏi tội lỗi!

          Vậy tại sao hôm nay chúng ta vẫn còn mừng kính thánh danh Chúa Giê-su trong khi Người đã hoàn thánh chức phận của Người rồi?  Là vì thánh danh của Chúa là thánh danh nhờ đó chúng ta được cứu.  Theo thánh Bênađô Clairvaux, “Thánh danh Giê-su dịu hiền làm nảy sinh trong chúng ta những tư tưởng thánh thiện, đổ đầy tràn vào linh hồn chúng ta những tình cảm cao quý, củng cố các nhân đức, phát sinh những việc lành và dưỡng nuôi những dấu ái trong trắng… Thánh danh này chữa lành mọi bệnh tật linh hồn”.

          Dĩ nhiên thánh Bênađô không ám chỉ rằng thánh danh Chúa Giê-su sẽ hữu hiệu tựa cái máy.  Như thánh Gio-an Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay đã biết rằng nếu không nhờ quyền năng và mặc khải của Chúa Thánh Thần, thánh danh Chúa Giê-su chẳng khác gì hơn bất cứ một cái tên nào khác đâu.  Sách Giáo Lý Công Giáo dạy:  “Cầu nguyện bằng thánh danh Giê-su là cầu xin Người và gọi tên Người trong tâm hồn chúng ta.  Thánh danh Người là danh duy nhất chứa đựng tất cả những gì nó nói lên.  Chúa Giê-su là Đấng Phục Sinh, nên hễ ai kêu cầu danh Chúa Giê-su là họ đang đón nhận Con Thiên Chúa, Đấng yêu thương họ và Đấng đã hiến thân cho họ” (GLCG 2666).

          Vậy hôm nay bạn hãy xin Chúa Thánh Thần tỏ cho bạn biết Chúa Giê-su.  Bạn hãy kêu cầu thánh danh Người với lòng tin và đức cậy.  Hãy tin rằng Thánh Thần sẽ tỏ ra cho bạn biết Chúa Giê-su cách nào giúp cho tâm hồn bạn được tràn đầy tin tưởng và vui mừng, bất kể bạn phải đối phó với tình huống như thế nào.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, thánh danh Chúa là ơn cứu độ con!  Lạy Chúa Giê-su, xin cho thánh danh Chúa luôn ở trong tư tưởng con, trên môi miệng con và trong trái tim con”.