Chúa Nhật Lễ Giáng Sinh

Ngày 25 tháng 12

 

Suy niệm Gio-an 1:1-18

 

Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.  (Gio-an 1:14)

 

          Thời gian:  Tháng 12 năm 1223.  Địa điểm:  Greccio, Ý.  Vấn đề:  một người đàn ông sống khó nghèo than phiền rằng việc mừng lễ Giáng Sinh trong thành phố đã bị lu mờ do vật chất chủ nghĩa.  Quá buồn bực, người đàn ông ấy đã thực hiện một điều quá đáng.  Anh quy tụ một số bạn bè lại cùng với một ít gia súc, rồi diễn lại khung cảnh tại máng cỏ Chúa Hài Đồng.  Đó là một cảm nghiệm rất xúc động đối với nhiều người, và qua năm tháng việc diễn lại cảnh Giáng Sinh đã lan tràn khắp thế giới.  Người đàn ông ấy chính là thánh Phanxicô Átxixi, và việc diễn lại là cảnh Giáng Sinh truyền thống đã được mọi giáo xứ trên thế giới thực hành.

          Khoảng sáu trăm năm sau, một linh mục tại Pháp đã rất vui mừng khi nhìn cảnh Giáng Sinh, đến nỗi ngài cảm thấy trái tim mình như tan biến.  Ngài hỏi:  “Ai có thể diễn tả được niềm vui của ngày lễ Giáng Sinh?”  Rồi được Chúa Thánh Thần soi sáng, ngài đã viết một bài giảng mô tả ba hành vi khiêm nhường là tâm điểm của ngày đại lễ.

          Hành vi khiêm nhường thứ nhất là kế hoạch của Thiên Chúa muốn Con của Người trở nên người phàm giống như chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi.  Hành vi khiêm nhường thứ hai là Chúa Giê-su đến như một hài nhi yếu đuối được ký thác cho hai người chăm sóc.  Hành vi khiêm nhường thứ ba là Thiên Chúa quyết định để Con của Người sinh ra trong khó nghèo.  Vị linh mục viết bài giảng ấy là thánh Gioan Vianney, cha sở giáo xứ Ars và là thánh bảo trợ các linh mục.

          Hôm nay khi các Ki-tô hữu mừng ngày Chúa Giê-su giáng sinh, chúng ta hãy noi gương hai vị thánh này.  Chúng ta hãy chăm chú nhìn vào Hài Nhi Giê-su và để Người trở thành ưu tiên số một trong ngày.  Chúng ta hãy dành chút thời gian riêng tư ở với Người trong cầu nguyện trước khi bắt đầu mọi việc mừng lễ.  Có lẽ bạn hãy tụ họp gia đình lại và cùng nhau cầu nguyện.

          Rồi chúng ta cũng hãy chiêm niệm sự khiêm nhường của Thiên Chúa và kế hoạch tuyệt vời Người dành cho chúng ta, một kế hoạch được đặt nền móng trên những gì rõ ràng là một hành vi khiêm nhường chưa từng có.

 

          “Nào ta hãy đến bái thờ Người!”