Thứ Năm sau Lễ Tro

 

Suy niệm Đệ Nhị Luật 30:15-20

 

Thiên Chúa của anh em chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu.  (Đệ Nhị Luật 30:16)

 

          Được sống nghĩa là gì?  Thi sĩ Waldo Williams tại miền đất Welsh đã trả lời câu hỏi này:  sống thực sự, đó là thấy mình đang ở trong “một đại sảnh rộng lớn nằm giữa hai bức tường nhỏ hẹp”.  Đôi khi những bức tường ngăn sự sống còn hẹp hơn cả chúng ta tưởng.  Có lẽ chúng ta đã không có được mọi cơ hội mong muốn, như đi du lịch, thử làm một điều gì mới mẻ, hoặc theo đuổi một nghề nghiệp chắc chắn.  Có thể chúng ta bị kiềm chế vì thiếu tiền bạc hay thì giờ, hoặc những tình huống đã ngăn cản không cho phép.

          Vậy trong vòng những giới hạn bởi các “bức tường nhỏ hẹp” này của mỗi người chúng ta, làm sao chúng ta có thể sống trong một “đại sảnh rộng lớn” được đây?       Thi sĩ Williams và ngôn sứ Mô-sê đồng quan điểm:  vấn đề không phải là thắng vượt những giới hạn để tìm được sự phong phú vật chất hoặc sự thành công hay việc chu toàn.  Nhưng vấn đề là phải biết ơn, khiêm nhường và trung thành;  là tìm được sự hài lòng trong những ân phúc nhỏ bé.

          Bạn hãy nghĩ đến sự lựa chọn ông Mô-sê đề ra cho dân Ít-ra-en.  Đất Hứa mà họ sắp vào đã được xác định rõ ràng;  họ không thể mở rộng biên giới để làm cho miền đất thành một quốc gia giàu có và hùng mạnh hơn.  Nhưng nếu họ chọn yêu mến Thiên Chúa và tuân theo giới luật của Người, họ sẽ cảm nghiệm đuợc miền đất ấy giống như một nơi được chúc phúc.  Trái lại, nếu họ đã vượt qua sông Gio-đan mà còn mơ tưởng những gì các thần ngoại ban cho họ, thì thái độ vô ơn sẽ dần dần làm cho họ không còn thỏa mãn với những gì Thiên Chúa đã ban cho họ nữa.

          Trong sáu tuần lễ tới đây, bạn sẽ “cư ngụ” trong miền đất mùa Chay.  Bạn có thể gặp những bức tường hẹp khi bạn dành ra chút thì giờ và bỏ đi một vài sở thích.  Vậy bạn hãy suy nghĩ về những điều bạn ước mong.  Làm sao bạn tin tưởng bạn sẽ được chúc phúc tại nơi đây?  Trong những tuần sắp tới, khi nhiệt tâm ban đầu của bạn trở nên mệt mỏi hoặc đói khát, làm sao bạn chắc chắn được là mình nhận ra bàn tay dịu hiền của Chúa đang che chở bạn, hướng dẫn bạn và chăm sóc cho bạn lớn lên?

          Bạn có thể suy nghĩ xem có nên viết xuống một bản những lý do để mỗi ngày bạn cảm tạ Chúa hay không.  Hoặc bạn hãy quyết định gặp một người bạn hữu đều đặn để chia sẻ lòng biết ơn của bạn.  Chú tâm đến lòng nhân lành của Chúa sẽ kích động lòng biết ơn và yêu mến của bạn đối với Chúa.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con ít chú ý tới những bức tường hẹp chung quanh con, nhưng chú ý nhiều hơn đến việc Chúa sẽ mở rộng đại sảnh của đời con và cho nó được tràn đầy phúc lành!”