Thứ Hai tuần II mùa Chay
Suy niệm Đa-ni-en 9:4-10
Ôi, lạy Chúa Thượng,
Thiên Chúa cao cả và đáng sợ, Đấng giữ giao ước và tỏ lòng nhân nghĩa với những
kẻ yêu mến Ngài…
(Đa-ni-en 9:4)
Đáng sợ… Tỏ lòng nhân nghĩa… Giao ước.
Những lời này chẳng tựa như một cách thức kỳ lạ để bắt đầu một lời nguyện
sám hối sao? Vậy mà ngôn sứ Đa-ni-en đã
tin tưởng công bố tình yêu Thiên Chúa trước khi ngài bắt đầu xưng thú tội lỗi mình
cũng như tội lỗi của dân chúng.
Làm sao
Đa-ni-en lại dám quả quyết rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ? Có lẽ ngài đã dựa vào chính cuộc đời
mình. Ngày qua ngày, Thiên Chúa đã chứng
tỏ tình yêu của Người dành cho Đa-ni-en.
Ngài đã ban cho Đa-ni-en một địa vị rất cao giữa vương quốc ngoại giáo
Ba-by-lon. Thiên Chúa đã cứu Đa-ni-en
trong hang sư tử. Người đã cứu thoát ông
khỏi tay kẻ thù mưu giết ông. Rỏ ràng
Thiên Chúa đã hết lòng với Đa-ni-en và sự cam kết ấy đã giúp ông can đảm xưng
thú tội lỗi mình và tội lỗi của dân chúng.
Đa-ni-en
đã chẳng giữ bí mật điều gì, ngay cả khi ngài biết rằng quả thực ngài không sống
công chính (Đa-ni-en 9:7). Tin tưởng
mình được an toàn trước sự hiện diện của Thiên Chúa, Đa-ni-en đã đến trước mặt
Chúa để được trong sạch, vì ngài đã cảm nghiệm được giao ước lòng từ bi của
Chúa lập đi lập lại nhiều lần.
Vậy bạn
nhìn Thiên Chúa thế nào? Nếu bạn coi
Chúa như Đấng xét nét và chi ly trong những đòi hỏi của Người, thì bạn sẽ hầu
như muốn tránh né Người. Nếu bạn coi
Chúa như Đấng câu nệ lề luật, thì bạn sẽ cảm thấy quá tội lỗi nên không thể
dành hết thì giờ để cầu nguyện xin Người đoái thương, rồi chẳng bao giờ bạn
nghĩ là mình sẽ được.
Đừng
rơi vào cái bẫy đó bạn nhé! Đấy không phải
là Thiên Chúa mà Đa-ni-en biết. Cha của
bạn rất nhân lành và rất quảng đại. Bạn
hãy lấy trường hợp Đa-ni-en làm thí dụ.
Phải, ngôn sứ đã công khai xưng thú tội lỗi mình, nhưng ngài cũng đặt
tin tưởng vào lòng thương xót và tình yêu trung thành của Thiên Chúa.
Bạn hãy
luôn nhớ điều ấy mỗi khi xét lương tâm và cầu xin Chúa thứ tha. Hãy nhớ rằng Chúa từ ái, đầy lòng thương yêu
và thương xót. Hãy tin là Người cam kết
đem bạn lên thiên đàng. Bạn cũng hãy biết
rằng Người nhìn bạn không phải chỉ như bạn đang trong lúc này, mà còn như một kẻ
có khả năng trở thành con người như Chúa muốn.
Vậy bạn
cứ vững bước và xưng thú tội lỗi bạn, nhưng hãy chắc chắn phải tuyên xưng lòng
tin của bạn vào lượng xót thương và tình yêu
của Chúa nữa. Bạn không phải sợ
hãi bất cứ việc lên án nào. Cứ giữ những
lời của ngôn sứ Đa-ni-en trong tâm trí bạn:
“Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ!”
(Đa-ni-en 9:9).
“Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì tình yêu vô tận
của Chúa! Con đặt hết mọi tội lỗi con dưới
chân Chúa, để con được cảm nghiệm lòng Chúa xót thương”.