Chúa Nhật tuần III Phục Sinh

Suy niệm Lu-ca 24:13-35

 

Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người.  (Lu-ca 24:31)

 

          Bạn chẳng mong ước mình có thể ở đấy khi ông Clê-ô-pát và người bạn của ông đang bước đi trên đường Em-mau sao?  Chẳng phải là thích thú khi nghe Chúa Giê-su giải thích Kinh Thánh và nhận thấy Người nhìn vào mắt họ khi họ nhận ra Người lúc bẻ bánh sao?

          Phải, theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể hiện diện tại đó chứ.  Thậm chí hôm nay, hai ngàn năm sau khi Người sống lại, lời Chúa Giê-su vẫn có thể làm cho tâm hồn chúng ta bừng cháy lên và đưa chúng ta tới chỗ nhận biết Người.  Làm sao xảy ra điều ấy được?  Bởi vì Kinh Thánh còn tác động nhiều hơn cả việc dạy chúng ta biết về Chúa Giê-su – Kinh Thánh mặc khải Người cho chúng ta biết!

          Đã bao lần chúng ta nghe tuyên đọc Kinh Thánh trong Thánh lễ, thật là điều tốt khi chúng ta được nhắc nhở rằng Kinh Thánh không chỉ là những lời viết trên trang giấy.  Như thư gửi tín hữu Do-thái đã dạy, “Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi” (Do-thái 4:12).  Được Thiên Chúa linh hứng, Kinh Thánh chứa đầy sự hiện diện của Người.  Kinh Thánh lại có sức mạnh của Thánh Thần để đem lại cho chúng ta ơn khôn ngoan, bình an và niềm vui của Người.  Chỉ cần một điều là chúng ta hãy lắng nghe với lòng tin.

          Ông Clê-ô-pát và bạn ông đã phải đi một quãng đường dài với Chúa Giê-su trước khi họ nhận ra được Người.  Đôi khi chúng ta cũng giống như vậy.  Cho nên bạn hãy kiên nhẫn với chính mình.  Khi bạn nghe Kinh Thánh được tuyên đọc trong Thánh lễ, hãy tưởng tượng bạn đang có mặt ở đó giữa khung cảnh sự kiện xảy ra, như tại Ga-li-lê, Giê-ru-sa-lem hay ở bất cứ nơi nào câu chuyện xảy ra.  Hãy tưởng tượng như bạn có thể nghe được Chúa Giê-su đang nói với bạn.  Hãy dẹp bỏ mọi sự làm bạn chia trí và hãy lắng nghe điều Người muốn nói riêng với bạn.

          Có thể bạn chẳng “nghe” thấy gì ngay lập tức đâu.  Có thể bạn chẳng hề nghe được gì cả.  Nhưng không sao, vì Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động nơi bạn, giống như Người đã hoạt động nơi hai môn đệ đi Em-mau trong mỗi bước hành trình của họ.  Người luôn đổ xuống ân sủng Người, cho dù bạn không cảm thấy được.  Bạn chỉ cần cố gắng hết sức giữ tâm hồn mở rộng.  Dần dần bạn sẽ nhận ra Người.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin giúp con nhận ra Chúa Giê-su trong lời Người hôm nay.  Lạy Chúa, xin cho Lời Chúa chạm đến tâm hồn con, để Chúa có thể sử dụng con làm vinh danh Chúa!”