Thứ Năm tuần IV Phục Sinh
Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 13:13-25
Thưa anh em, nếu
anh em muốn khuyên nhủ dân điều gì, xin cứ nói. (Công Vụ Tông
Đồ 13:15)
Nhiều lần
trong sách Công Vụ Tông Đồ, thánh Phao-lô đã có những cơ hội như thế này để
chia sẻ Tin Mừng, thường ở trong hội đường.
Ngài luôn kể lại câu chuyện cứu độ, nhưng không nói cùng một cách thức. Trong bài đọc 1 hôm nay, câu chuyện nhắm vào
vua Đa-vít: Phao-lô trình bày Chúa
Giê-su là “con vua Đa-vít” là điều thể hiện lời Thiên Chúa hứa với vua yêu quý
của Ít-ra-en. Trong những lần khác, Phao-lô
nhấn mạnh đến ông Mô-sê, người trao ban Lề Luật, hoặc Áp-ra-ham, cha đức tin.
Trong mọi
lần nói chuyện với thính giả Do-thái, Phao-lô đều mô tả Thiên Chúa chuẩn bị dân
Người đón nhận Đấng Mê-si-a. Nhưng khi
rao giảng cho dân ngoại hoặc đám thính giả hỗn hợp, ngài thường nhấn mạnh đến
đường lối dân được tuyển chọn đã chối bỏ Chúa Giê-su, mở đường cho Thiên Chúa
thực hiện kế hoạch đem ơn cứu độ đến cho toàn thế giới.
Rồi lại
trong một ít cơ hội khác, Phao-lô đã kể lại câu chuyện trở lại của bản thân ngài
(Công Vụ 22:1-21; 26:12-23; 1 Cô-rin-tô 15:1-11; Ga-lát 1:11- 2:14). Ngài còn sắp đặt câu chuyện làm sao để đem lại
lợi ích cho độc giả hoặc thính giả của ngài.
Tất cả
chúng ta đều cảm nghiệm Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống chúng ta, nhưng có
nhiều cách khác nhau để chúng ta sắp đặt câu chuyện của mình, tùy theo hoàn cảnh
và người nghe. Chúng ta cần luôn hỏi rằng:
“Chúa muốn tôi nói gì với người này?” và lấy điều ấy làm tâm điểm khi
chúng ta chia sẻ về cuộc sống mình.
Chúng ta có nên chia sẻ về lần Chúa đã đưa chúng ta sám hối trở về, về lần
Người đã an ủi chúng ta trong cơn khó khăn, hoặc cho chúng ta được đầy tràn
tình yêu của Người không?
Đôi khi
cũng tốt nếu chúng ta tự mình kể lại những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Thực chúng ta mau quên mình đã xa Chúa quá
lâu, quên mình đã có lần cảm nghiệm Chúa quá rõ! Nhưng chúng ta chẳng bao giờ có thể xóa đi những
câu chuyện ấy được.
Vậy mỗi
khi kể lại câu chuyện của bạn, hãy chắc chắn bắt đầu với chân lý vững bền
này: “Chúa yêu thương tôi và Người luôn
hành động đối với tôi trong tình yêu”. Rồi
bạn hãy chắc chắn kể lại câu chuyện của bạn – với chính mình hay với người khác
– tin chắc rằng “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến
Người” (Rô-ma 8:28). Cho nên bạn hãy noi gương thánh Phao-lô và theo
lời khuyên của ngài: “Anh
đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta”
(2 Ti-mô-thê 1:8).
“Lạy Chúa Giê-su, con thích kể lại câu chuyện
Chúa đã làm gì cho con. Xin Chúa ban cho
con đôi mắt mới để con nhận ra Chúa đã theo đuổi con, che chở cho con và nâng đỡ
con suốt đời”.