Thứ Năm Tuần Thánh
Suy niệm Xuất Hành 12:1-8, 11-14
Còn thịt, sẽ ăn
ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. (Xuất Hành
12:8)
Trong
ngày lễ Vượt Qua đầu tiên, Thiên Chúa dạy dân Ít-ra-en hãy sát tế một con chiên
không tì vết và bôi máu trên khung cửa nhà họ.
Làm thế, họ sẽ được che chở khỏi thần chết. Nhưng Thiên Chúa cũng dạy họ khi ăn thịt
chiên trong bữa ăn tối thì phải nướng lên.
Chúng
ta quen với ý tưởng về máu bảo vệ cho họ khỏi chết, nhưng tại sao họ lại phải
ăn thịt chiên nướng lên? Đó chỉ là việc
cử hành nghi lễ? Hay còn ý nghĩa nào
khác?
Kinh
Thánh cho chúng ta câu trả lời. Thiên
Chúa bảo dân Ít-ra-en rằng: “Các ngươi
phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi
dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội
vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Đức Chúa” (Xuất
Hành 12:11). Nói khác đi, họ phải ăn như
là sẵn sàng lên đường.
Đêm Vượt
Qua chỉ là khởi đầu câu chuyện đối với dân Ít-ra-en. Đất Hứa còn cách xa ngàn dặm và băng qua sa mạc
rất cực khổ. Thiên Chúa đã ban cho họ
con chiên để nâng đỡ họ trong hành trình.
Không có lương thực ấy, họ sẽ chẳng thể nào cất bước đầu tiên trong chuyến
ra đi. Nếu như không có được sức mạnh những
ngày trước đó, sự giải thoát của họ sẽ chỉ là một chiến thắng hão huyền.
Giống
như dân Ít-ra-en, chúng ta cũng ở trên cuộc hành trình dài cần có sức mạnh và
lương thực dưỡng nuôi. Cảm tạ Chúa đã
ban cho chúng ta Thánh Thể, Mình Máu Chúa Giê-su, để nâng đỡ chúng ta! Người biết chúng ta không thể dựa vào sức
riêng mà thực hiện cuộc hành trình này, nên Người đã ban cho chúng ta điều duy
nhất là bánh các thiên thần!
Hôm nay
bắt đầu Tam Nhật Thánh. Trên toàn thế giới,
các nhà thờ sẽ đầy những tín hữu sống lại những giờ phút cuối cùng của Chúa
Giê-su. Hỏi có cách gì tốt hơn để bắt đầu
việc cử hành Tam Nhật Thánh cho bằng lãnh nhận Chúa Giê-su làm bánh dưỡng nuôi
trong cuộc hành trình của chúng ta? Vậy
trong Thánh lễ tối nay, chúng ta hãy cử hành những gì Chúa Giê-su đã làm cho
chúng ta. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta
hãy đến rước lễ, cảm tạ Chúa vì chúng ta không phải sống trên đời này mà cảm thấy
yếu đuối và buồn phiền. Nhờ Mình và Máu
Người, Chúa Giê-su ở với chúng ta để nâng đỡ và củng cố chúng ta. Người ở với chúng ta để dẫn dắt và khích lệ
chúng ta. Người ngự trong chúng ta để
làm cho chúng ta được mạnh sức mà thực hiện những điều lớn lao cho Người trong
cuộc hành trình của chúng ta.
“Lạy Chúa Giê-su, Chúa là Chiên Thiên Chúa
và Bánh Trường Sinh. Có Chúa, con sẽ
không bao giờ đói”.