Thứ Sáu tuần VI Phục Sinh
Suy niệm Gio-an 16:20-23
Niềm vui của anh
em, không ai lấy mất được. (Gio-an 16:22)
Niềm
vui không thể nào mất được, quả là một lời hứa tuyệt vời! Ai mà chẳng muốn được như vậy? Cũng giản dị thôi. Chúa Giê-su bảo các môn đệ rằng niềm vui khi
thấy Người trở lại sẽ xóa đi mọi ký ức đau buồn của họ, giống như người đàn bà
sẽ “quên đi” cơn gian nan khi bà vui mừng vì đứa con chào đời.
Nhưng mọi
bậc cha mẹ sẽ nói với bạn rằng: đâu phải
là thảm hoa hồng khi đứa bé ra đời. Nuôi
nấng con cái đều có buồn vui lẫn lộn, thức khuya cho chúng bú mớm và vui sướng
nhìn chúng chập chững những bước đầu tiên.
Dán băng keo cho đầu gối trầy xước (nhiều lần) và cúi xuống nhận vòng
tay ôm xiết chặt. Nhưng dù bạn phải đối
phó với bất cứ điều gì, thì tình yêu vẫn luôn luôn hiện diện ở đó.
Hụt hẫng
và những dòng cảm xúc của chúng ta không làm thay đổi được lời hứa của Chúa
Giê-su. Chúng ta có phải đối mặt với những
thăng trầm không? Dĩ nhiên là có! Nhưng niềm vui Chúa Giê-su ban cho sẽ không
bao giờ thăng trầm theo những hoàn cảnh của chúng ta. Niềm vui ấy không phải là cái gì trôi nổi,
nhưng là dòng suối vững bền chảy trong tâm trí chúng ta, dòng suối khơi nguồn từ
chân lý vững chắc là sự Phục sinh của Chúa Giê-su. Chúng ta biết Người đã sống lại. Chúng ta biết Người đã chiến thắng tội lỗi và
sự chết. Chúng ta biết Người đã dọn chỗ
cho chúng ta trên thiên quốc. Với những
chân lý như vậy, làm sao chúng ta lại không thể cảm thấy ít ra một tia sáng hy
vọng và vui mừng, thậm chí ngay những lúc đen tối nhất?
Hôm nay
bạn có một ngày tốt chứ? Tuyệt! Bạn hãy cảm tạ Chúa Giê-su đã nâng đỡ bạn. Bạn đang trải qua một điều gì khó khăn? Thì đó là lúc để bạn tuyên xưng những gì bạn
biết là thật. Hãy nói với Chúa Giê-su rằng
bạn tín thác nơi Người. Hãy nói với Chúa
rằng bạn tin có một chỗ trên trời ghi tên bạn.
Hãy khẳng định rằng Chúa còn lớn lao hơn bất cứ điều gì bạn phải trải
qua. Rồi bạn hãy xem mọi lo lắng của bạn
bắt đầu biến mất.
Chúa
Giê-su có thể làm cho đức tin của bạn sâu xa hơn mỗi khi bạn hướng về Người,
lúc buồn lo cũng như khi hạnh phúc. Người
có thể củng cố nền móng của bạn và cho bạn cảm nhận niềm vui và lòng tín thác của
Người vào Thiên Chúa. Có thể bạn sẽ thấy
mình bớt đi bẳn gắt cáu kỉnh, hoặc có thể vượt qua được cơn bão tố trong đời. Đó chính là thứ niềm vui Chúa Giê-su muốn ban
cho bạn!
“Lạy Chúa Thánh Thần, xin cho con được đầy
tràn niềm vui của Chúa. Xin giúp con tín
thác nơi Chúa qua mọi thăng trầm trong cuộc sống con”.