Thứ Hai tuần II mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 5:17-26

 

Có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường.  (Lu-ca 5:18)

 

          Từ nay cho đến lễ Giáng Sinh, nhiều người sẽ đôn đáo chạy đó chạy đây, và hầu như bạn cũng là một trong số những người ấy.  Nào là đi mua sắm, gói quà tặng, nấu nướng và lên những chương trình.  Rất nhiều việc nữa.

          Nhưng ngay bây giờ, bạn hãy dẹp mọi sự qua một bên để có được ít phút thôi.  Bạn hãy thở thật sâu, đặt mình trong khung cảnh bài Tin Mừng hôm nay.  Bạn đang cố tìm đường vào trong căn nhà đầy người, để bạn có thể nghe Chúa Giê-su giảng dạy.  Từ đằng sau, bạn nghe tiếng người nói và trông thấy mấy người đang khiêng một người nằm trên chõng.  Rồi không thấy họ đâu nữa.

          Việc gì đã xảy ra vậy?  Thì ra họ đang leo lên mái nhà, rỡ những viên ngói ra.  Trước con mắt ngạc nhiên của bạn, từ chỗ ngói bị rỡ ra, họ ròng giây thả cái chõng xuống ngay trước mặt Chúa Giê-su.  Những người khiêng này không để bất cứ điều gì khuất phục họ.  Tựa như một phần thưởng cho đức tin của họ, Chúa Giê-su tuyên bố tha thứ tội lỗi cho anh bạn của họ và chữa lành anh ấy (Lu-ca 5:18, 20).

          Trong những tuần lễ sắp tới, bạn sẽ gặp đám người đi sắm đồ nhiều hơn đám người làm môn đệ Chúa.  Nhưng có lẽ một thứ đám đông khác đang tụ họp một cách tinh tế ở trong đầu óc và tâm hồn bạn đấy.  Đám đông này có thể gồm những tư tưởng âu lo hoặc một lô những việc bạn định làm.  Hoặc có lẽ đám đông ấy là những mối tương quan đã khiến cho tâm trí bạn đầy ứ làm tiêu hao sức lực của bạn.  Hoặc có thể bạn đang thực sự kiệt sức rồi.  Chẳng phải là tuyệt vời nếu có ai đó đến để đem bạn tới với Chúa Giê-su sao?

          Quả thực có ai đó chứ.  Đúng ra thì có nhiều, nào là Chúa Thánh Thần, các thánh, các thiên thần, nào là gia đình và bạn hữu bạn.  Chúng ta không phải là một hòn đảo, nhưng sự thực đơn giản là chúng ta cần có nhau!  Dù chúng ta phải phấn đấu nhiều hay ít, chúng ta vẫn cần đến gia đình thiêng liêng để vực chúng ta dậy và nâng đỡ chúng ta.

          Lần tới khi bạn thấy mình bị căng thẳng, hãy cầu nguyện “Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến”.  Khi một mối tương quan gây ra khó khăn, bạn hãy gửi tin nhắn cho một người bạn hay.  Một số người giữ tràng hạt trong túi để nhắc nhớ mình rằng Mẹ Ma-ri-a luôn ở bên cạnh.  Những việc nhỏ bé như thế nhắc nhở chúng ta rằng ngày nào chúng ta cũng luôn có được những sự giúp đỡ.  Chúng ta không cần đợi cho đến khi nằm vật xuống giường rồi mới lãnh nhận được sự giúp đỡ ấy đâu.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban cho con gia đình và bạn bè.  Hôm nay xin Chúa cho con biết mở miệng xin người khác giúp đỡ hoặc giúp đỡ người khác”.