Thứ Hai tuần IV mùa Vọng

Ngày 19 tháng 12

 

Suy niệm Lu-ca 1:5-25

 

… ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi.  (Lu-ca 1:20)

 

          Sa mạc Sahara là nơi khô cằn khắc nghiệt và không đủ nước để con người và cây cỏ có thể sống.  Những cao nguyên đầy sỏi đá và trơ trụi, những đụn cát mênh mông và nhiệt độ vừa quá nóng vừa quá lạnh phơi bày một thực tại phũ phàng:  không có sự sống, sự phát triển hoặc sinh qua kết trái.  Ông Ma-nô-ác và vợ được kể lại trong câu chuyện bài đọc thứ nhất hôm nay đã sống trong thực tại khốn khổ ấy;  ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét trong bài Tin Mừng hôm nay cũng sống như vậy.

          Có lẽ bạn cũng có một lãnh vực “son sẻ” trong cuộc sống mình, thí dụ những giấc mơ không thành, những vết thương làm cho bạn không thể sống một cách trọn vẹn.  Hay có thể một sự chán nản nào đó khiến cho bạn cảm thấy bất xứng trước mặt Chúa.  Nếu có như vậy thì bạn hãy lấy bài suy niệm này làm bài suy niệm cho chính mình:

          “Lạy Cha, con tin Cha có thể làm cho những nơi hoang vu trong đời con được nở hoa kết trái như trong vườn Địa đàng.  Con tin Cha có thể đem sự sống đến bất cứ nơi nào khô cằn.  Lạy Chúa, xin hãy đến để lấy sự vững tin mà thay thế sự nghi ngờ của con, và lấy đức tin mà thay thế sự sợ hãi của con.  Đang khi con chờ đợi Con Chúa giáng sinh, xin giúp con nhớ lại lời Chúa hứa sẽ giúp con được sinh hoa trái giống như cây nho.

          “Lạy Chúa, con cảm thấy mình giống như Da-ca-ri-a trong mùa trông đợi, lo lắng về nơi khô cằn trong đời sống con.  Hiện giờ con không thấy được sự hoàn thành, nhưng con tin là nó sẽ tới.  Con tin, bởi vì Chúa đã thực hiện điều ấy cho Ma-nô-ác và vợ ông, rồi Chúa cũng đã làm cho ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét.  Chúa đã làm điều ấy cho dân Chúa là Ít-ra-en khi họ sống kiếp nô lệ ở Ai-cập cũng như khi họ bị lưu đày ở Ba-by-lon.  Cho nên con tin rằng Chúa cũng có thể làm cho con như vậy.

          “Lạy Cha, con tin là Cha có thể.  Cha là Đấng trung tín và mạnh mẽ.  Cha xứng đáng để con hết lòng tin tưởng, vì Cha vẫn như thế từ trước, hiện nay và muôn đời.  Nhờ Chúa Thánh Thần, xin Cha để cho những chân lý này làm cho con được tràn đầy niểm hy vọng rằng Cha có thể và chắc chắn sẽ đem lại sự sống cho con.  Cha có thể và chắc chắn sẽ cất đi mọi son sẻ và khô cằn”.

          Bà Ê-li-sa-bét đã chờ đợi.  Mọi người trong Ít-ra-en đã chờ đợi.  Ông Ma-nô-ác, tên của ông có nghĩa là “nghỉ ngơi” hoặc “yên tĩnh”, đã chờ đợi.  Cho nên bạn cũng hãy chờ đợi trong yên tĩnh và nghỉ ngơi trước mặt Chúa.  Thiên Chúa chẳng bao giờ hứa mà không làm.  Bạn không phải là một sa mạc.  Nhưng bạn được Cha, Đấng đem lại sự sống, luôn yêu thương.

 

          “Lạy Cha, xin Cha lấy Thánh Thần Cha mà tưới gội con trong suốt mùa này.  Xin Cha đem sự sống đến sa mạc của đời con”.