Chúa Nhật tuần 4 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 5:1-12
Anh em hãy vui mừng
hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. (Mát-thêu
5:12)
Một số
nhà chú giải Kinh Thánh đã gọi Bài giảng trên núi của Chúa Giê-su là “hiến
chương” của Người, tức một tổng hợp
những điều người ta phải tuân giữ theo đúng ý nghĩa của chúng cũng như theo đường
lối chúng giúp người ta trở nên tốt.
Nhưng đã bao giờ bạn đọc một bản hiến chương chưa? Nhiều bản hiến chương có tính cách chính trị
và có thể nghe rất nực cười. Vì muốn lấy
lòng và được dân chúng ủng hộ, các ứng cử viên hoặc lãnh tụ thường phóng đại. Họ hứa hẹn nào là sức khỏe tốt, hạnh phúc và
giàu có phát đạt nữa. Các đối thủ thì mau
lẹ tố cáo rằng tất cả những điều hứa hẹn ấy không có gì là bảo đảm cả, rồi đến
lượt họ cũng chủ trương những điều giống như vậy thôi!
Quả thực
Chúa Giê-su không vận động để chúng ta dồn phiếu cho Người. Chúng ta biết rằng khi Người nói điều gì đó
“sẽ” xảy ra, thì lời của Người hoàn toàn khác với những lời hứa hẹn phóng đại của
các chính trị gia. Cho nên trong Tám Mối
phúc, Chúa đã nói một cách chắc chắn:
“Điều này sẽ xảy ra như thế đấy.
Vậy bạn có muốn có được nó không?”
Bây giờ
bạn hãy dành một phút để đọc lại Tám Mối phúc, rồi mỗi lần gặp từ “sẽ được”, bạn
hãy thay thế bằng từ “có thể được”. Thí
dụ “Họ có thể được an ủi… Họ có thể được Đất Hứa làm gia nghiệp”. Rồi bạn hãy đọc lại những lời của Chúa mà
xem. Trong những lời này, Con Thiên Chúa
Toàn năng bảo đảm với bạn không chút nghi ngờ rằng nếu bạn có lòng thương xót,
thì bạn sẽ được thương xót; thậm chí dù bạn có phải lãnh nhận những báng
bổ sỉ vả, bạn cũng sẽ được phần thưởng
lớn lao ở trên trời. Hãy để cho lời bảo
đảm của Chúa giúp cho đức tin của bạn nơi Người được sâu xa hơn.
Tất cả
chúng ta đều biết mình sẽ cảm thấy như thế nào khi gặp phải một người không giữ
lời hứa với chúng ta. Đúng vậy, chúng ta
có thể quá quen với thái độ thất vọng đến nỗi nghi ngờ bất cứ ai có những hứa hẹn
to lớn với chúng ta. Điều ấy làm cho
chúng ta khó tin vào những lời Chúa Giê-su nói ở đây.
Nhưng bạn
cứ tin đi! Hãy nhắc nhở mình rằng các lời
hứa của Thiên Chúa luôn chân thực vì Người đáng tin cậy (Do-thái 11:11). Bạn hãy nhắc nhở mình rằng Chúa yêu thương bạn
và chẳng muốn gì khác hơn là nâng bạn dậy để đưa bạn vào trước sự hiện diện của
Người. Hôm nay cũng như mọi ngày, bạn
hãy nhắc nhở mình rằng đức tin và đức cậy của bạn là tin cậy vào Chúa nên Người
sẽ không khi nào bỏ rơi bạn đâu!
“Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì vương
quốc Chúa sẽ tới. Con đặt niềm tin cậy
vào Chúa”.