Thứ Bảy tuần 6 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 9:2-13

 

Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao.  Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.  (Mác-cô 9:2)

 

          Bạn thử tưởng tượng đó là ngày kỷ niệm lễ cưới và chồng bạn cho bạn hai cái vé để đi coi vở Hamilton trình diễn tại Broadway.  Người ta thường phải đợi nhiều tháng trời và trả tiền cao mới mua được những vé ấy.  Nhưng chồng của bạn đã dành dụm và lên chương trình cả nửa năm rồi, vì anh ấy biết bạn rất thích đi xem vở nhạc kịch ấy.  Quả thực là một nghĩa cử yêu đương!

          Chính tình yêu giống như vậy đã khiến Chúa Giê-su đưa các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an lên núi để họ được chứng kiến Người hiển dung.  Người muốn ban cho họ một điều đặc biệt, một điều còn vĩ đại vượt xa buổi trình diễn tại Broadway.  Người muốn dành cho họ một đặc ân mà rất ít người trên mặt đất này có được, là chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa của Người.

          Cho nên ba môn đệ này đã được đối xử bằng một cảm nghiệm vừa tuyệt diệu vừa thân mật.  Ánh sáng chói lọi đã chiếu tỏa chung quanh.  Y phục của Chúa Giê-su trắng tinh.  Hai nhân vật lừng danh nhất trong lịch sử Ít-ra-en đã xuất hiện với Chúa Giê-su.  Rồi một đám mây lạ lùng kỳ diệu đã bao phủ các ngài, và họ nghe tiếng Chúa Cha tuyên bố Người yêu thương Chúa Giê-su.

          Tại sao Chúa Giê-su làm công việc này?  Người biết mình sẽ phải lãnh nhận cái chết yểu và khó khăn, điều này sẽ khiến các môn đệ Người phải choáng váng nặng nề.  Người biết họ sẽ bị bách hại vì tin vào Người.  Cho nên việc Người tỏ cho họ thấy vinh quang của Người là một cách đem lại niềm hy vọng cho họ.  Người muốn họ nhớ đến cùng đích trên trời của họ, cho dù họ phải đối phó với bất cứ thử thách nào.

          Tuy nhiên điều không kém quan trọng là Chúa Giê-su chỉ muốn tỏ mình ra cho họ thôi.  Người không muốn giữ lại bất cứ điều gì cho mình.  Người muốn cho họ thấy Người đang tiến tới gần cái chết chỉ vì hết lòng yêu mến Chúa Cha và yêu thương từng môn đệ Người.  Nên Người muốn họ đừng nghi ngờ gì về việc Người dấn thân cho họ.

          Giống như người chồng cùng với vợ ăn mừng kỷ niệm ngày cưới, Chúa Giê-su muốn tỏ cho bạn thấy Người yêu thương bạn rất nhiều.  Người muốn cho bạn thấy vinh quang của Người, vinh quang đem lại cho bạn đầy tràn hy vọng và tin tưởng.  Người có thể làm diều ấy khi bạn cầu nguyện chăm chú nhìn lên Người chịu treo trên thánh giá, khi bạn dành thì giờ quỳ trước Thánh Thể, hoặc khi bạn đi dạo nhìn ngắm thiên nhiên.  Khác với vẻ huy hoàng của một đêm tại rạp hát vì nó sẽ phai mờ, vinh quang của Chúa thì không bao giờ suy giảm.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì sức mạnh tình yêu của Chúa và niềm hy vọng thiên đàng Chúa dành cho con!”