Thứ Năm tuần 6 Thường niên
Suy niệm Sáng Thế 9:1-13
Ta gác cây cung của
Ta lên mây, và đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất. (Sáng Thế
9:13)
Ông
Nô-ê và gia đình sau khi rời bỏ chiếc tàu, họ phải đối phó với một quang cảnh
tàn phá toàn diện – mặt đất đã bị cơn lụt cuốn đi tất cả. Bạn thử tưởng tượng họ cảm thấy thế nào khi
Thiên Chúa ban cho họ một sứ mệnh vĩ đại:
“Về phần các ngươi, hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, hãy lan tràn và nảy
nở thật nhiều trên mặt đất” (Sáng Thế 9:7).
Có thật không? Trên mặt đất này
ư?
Nhưng
Thiên Chúa đã không bỏ mặc Nô-ê và gia đình ông phải ngã quỵ đang khi làm tất cả
những gì họ có thể. Người ban cho họ dấu
hiệu là cầu vồng, một cây cung ở trên trời mà khởi đầu và kết thúc của nó không
thể nhận ra được. Khi chọn lựa dấu hiệu
này, Thiên Chúa hứa rằng sức mạnh vô biên của Người sẽ bao phủ trên Nô-ê và con
cháu ông đời đời.
Bảo đảm
ấy cũng dành cho chúng ta nữa. Thiên
Chúa không đòi chúng ta phải tuân thủ những lệnh truyền của Người theo sức mạnh
và khôn ngoan của riêng chúng ta. Chúng
ta là con cháu của cùng một giao ước Thiên Chúa đã thiết lập qua dấu hiệu chiếc
cầu vồng. Sức mạnh của Người bao bọc đời
sống chúng ta để che chở, dẫn dắt và củng cố chúng ta suốt đời.
Vậy bạn
hãy nhớ điều ấy khi bạn cảm thấy mình yếu đuối, Chúa là sức mạnh của bạn. Khi bạn cảm thấy mình không thể gắn bó với
giao ước đến cùng, Người sẽ ở đó để hướng dẫn bạn và cho bạn được bền đỗ cần
thiết mà sống trung thành. Khi bạn cảm
thấy bị chi phối, lung lạc do cám dỗ, hoặc tê liệt vì lo lắng, Người có thể bồng
bạn trên cánh tay mạnh mẽ và không mỏi mệt của Người. Nô-ê và gia đình bé nhỏ của ông vâng lệnh
Chúa truyền cho họ hãy làm chủ mặt đất đã bị tàn phá, không phải vì họ quyết
tâm và có năng lực, nhưng vì sức mạnh của Thiên Chúa đã bao bọc cuộc đời họ.
Bạn thử
tưởng tượng ông Nô-ê cảm thấy thế nào trong cơn mưa đầu tiên sau khi họ rời con
tàu – căng thẳng, bị ám ảnh và không an tâm.
Giờ đây bạn thử tưởng tượng ông cảm thấy thế nào khi đã nhìn thấy cầu vồng,
tức là được nhẹ nhõm, khích lệ và vui mừng nữa.
Hôm nay
bạn cần cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa ở phạm vi nào? Hãy tưởng tượng cái cầu vồng ôm tỏa trên bạn
ngay trong tình huống ấy, rồi cầu xin Chúa Thánh Thần cho bạn được tràn đầy sức
mạnh của Người. Lời Chúa hứa với Nô-ê
cũng là lời Chúa hứa với bạn, cho nên bạn đừng sợ phải tiếp tục tuân giữ những
lệnh truyền của Chúa. Trái lại, cùng với
ông Nô-ê bạn hãy vui lên vì bạn đã được kêu gọi hãy đem bình an của Chúa đến
cho một thế giới đang đau khổ.
“Lạy Cha, hôm nay xin Cha giúp con nhận biết
sức mạnh của Cha đang hoạt động trong những lãnh vực yếu kém nhất đời con”.