Thứ Hai tuần 8 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 10:17-27

 

Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến.  (Mác-cô 10:21)

 

          Thiên Chúa là Đấng thông biết, Người nhìn thấy mọi sự.  Không gì che đậy được đối với Người, thậm chí cả những tội lỗi giấu kín của chúng ta.  Chân lý này có thể ám ảnh chúng ta.  Nhưng thực ra chúng ta phải vui mừng!  Bởi vì không những Chúa biết mọi sự mà Người còn hết lòng thương yêu nữa!  Tuy nhìn rõ mọi tội lỗi chúng ta, Chúa còn thấy rõ từng dấu hiệu nhân đức nơi chúng ta nữa.

          Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một chứng minh tuyệt vời về điểm này.  Khi người thanh niên giàu có kể ra mọi thói quen đạo đức của anh, Chúa Giê-su đưa mắt nhìn anh với lòng yêu mến thiết tha.  Người đồng ý và còn khen ngợi mọi điều người thanh niên này đã thực hiện trong đời sống thiêng liêng của anh.  Nhưng rồi cái nhìn thấu suốt của Chúa dừng lại ở một điều đang giữ anh ta lại:  lòng quyến luyến của anh đối với của cải.  Chỉ khi cho hết đi, anh mới có được tự do đích thực.

          Về phần anh, người thanh niên nhận ra chân lý của điều Chúa Giê-su phân tích, nhưng dường như anh lại không muốn thực thi.  Cho nên anh đã buồn bã quay đi.  Chúng ta chẳng biết được sau đó xảy ra điều gì, nhưng chúng ta biết chắc là những lời Chúa Giê-su nói đã nằm sâu trong tâm hồn anh rồi.  Biết đâu được?  Có lẽ lúc nào đó anh sẽ quay lại để làm môn đệ Chúa!

          Hôm nay khi bạn dành thì giờ cầu nguyện với Chúa Giê-su, hãy để Người nhìn bạn và đem lòng thương mến bạn.  Hãy để Chúa kể ra mọi điều tốt Người nhìn thấy nơi bạn.  Người biết bạn cố gắng rất nhiều.  Người biết bạn trung thành với gia đình bạn bè, với công ăn việc làm và giáo xứ.  Người nghe và nhớ mọi lời cầu nguyện bạn đã dâng lên Người.  Người cảm nhận mọi sự làm cho bạn bị thương tổn cả thân xác lẫn tinh thần.  Vậy giờ đây bạn hãy để Người cho bạn thấy bạn quý giá như thế nào đối với Người.

          Rồi bạn cứ bước thêm một bước nữa.  Hãy để Chúa chỉ cho bạn thấy một điều mà bạn đang còn quý trọng nó hơn cả Chúa, một điều có thể giữ bạn lại không cho bạn đến gần Chúa.  Có lẽ đó là tiền bạc đã trở nên quá quan trọng đối với bạn.  Có lẽ bạn đang bị trói buộc do một tội thường phạm, hoặc đang nuôi mối hận thù khó mà dẹp bỏ.  Bạn hãy cùng với Chúa Giê-su nhìn thẳng vào những tảng đá gây vấp ngã này.  Hãy buông chúng đi.  Hãy để Chúa Giê-su, Đấng yêu thương bạn, khích lệ bạn và chỉ cho bạn thấy cách nào để được chữa lành và hy vọng.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa vì Chúa biết con và yêu thương con.  Con đặt mọi hy vọng nơi Chúa”.