Thứ Năm tuần 9 Thường niên

Suy niệm Tô-bi-a 6:10-11;  7:1, 9-17;  8:4-9

 

Đứng lên, em!  Chúng ta hãy cầu nguyện.  (Tô-bi-a 8:4)

 

          Bạn có biết bài đọc hôm nay trích sách Tô-bi-a là một trong những bài đọc quen thuộc nhất được chọn cho lễ hôn phối Công giáo không?  Dĩ nhiên chẳng lấy làm lạ khi bạn coi những sứ điệp này là sứ điệp nói về hôn nhân và việc cầu nguyện.

          Sự quyến rũ hiển nhiên của bài đọc này chính là hình ảnh đẹp về một cặp vợ chồng can đảm đang quỳ gối cầu nguyện trong đêm đầu tiên của họ.  Nó diễn tả những ân sủng hiệp nhất và hy vọng Thiên Chúa đổ muôn ơn lành xuống mỗi khi cặp vợ chồng cùng nhau cầu nguyện.  Bạn có thể cảm nhận sự gắn bó giữa hai người, thật dễ dàng khi họ đón nhận Chúa vào trong hôn nhân của họ.  Bạn có thể tưởng tượng cô Xa-ra cảm động biết chừng nào khi nghe anh Tô-bi-a công khai cầu nguyện về những nỗi lo sợ và đức tin của anh cũng như tình yêu anh dành cho cô.  Thật là một khung cảnh êm đềm và linh thiêng!

          Nhưng đằng sau các người chồng và người vợ, bài đọc hôm nay còn cho chúng ta thấy giá trị của việc cùng nhau cầu nguyện.  Nó cho chúng ta thấy việc cầu nguyện cùng với một người anh chị em trong Chúa Ki-tô còn có thể làm gia tăng việc cầu nguyện riêng của chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta về những lời Chúa Giê-su nói trong Mát-thêu 18:20:  “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ”.

          Chúa sẽ luôn chúc lành cho những nỗ lực của chúng ta khi chúng ta cùng nhau cầu nguyện.  Người sẽ luôn đổ ân sủng Người xuống trên chúng ta một cách đặc biệt.  Người sẽ dùng giờ cầu nguyện ấy để làm cho mối tương quan của chúng ta được vững chắc, ban ơn giúp chúng ta tiến bước và chúc phúc cho mọi người chúng ta cầu nguyện cho họ.

          Hôm nay là ngày tốt để nhìn lại việc cầu nguyện của bạn.  Nếu là người kết hôn, bạn có cầu nguyện với người bạn đời của bạn không?  Nếu độc thân, bạn có tìm được một người bạn hữu để làm “bạn đường cầu nguyện” của bạn không?  Nếu không, bạn hãy nghĩ tới việc thay đổi.  Bắt đầu với thay đổi nhỏ thôi, thí dụ giản dị như cùng nhau đọc bài Tin Mừng trong ngày và chia sẻ với người kia về điểm nào trong bài đọc đã đánh động bạn.  Có lẽ cùng nhau đọc kinh Lạy Cha để cầu cho ý nguyện của bạn.  Đó là một bước lớn rồi, nhưng bạn vẫn phải xét kỹ xem.  Chúa sẽ chúc lành cho bạn nếu bạn thi hành.  Người sẽ củng cố mối tương quan của bạn với người kia.  Người sẽ cho cả hai thấy rõ hơn tâm trí của Người.  Thế là các bạn cùng nhau gần với Chúa Giê-su hơn.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã sai nhiều người đến với cuộc đời con, để khích lệ con và làm cho con phấn khởi.  Xin Chúa giúp chúng con được gần nhau hơn nữa”.