Thứ Ba tuần 10 Thường niên

Lễ thánh An-tôn Padua

 

Suy niệm Mát-thêu 5:13-16

 

Chính anh em là muối cho đời.  (Mát-thêu 5:13)

 

          David du Plessis là nhà thuyết giảng đã quá cố của Tin lành giáo phái Ngũ tuần, có lần gặp một Ki-tô hữu đến phàn nàn rằng dường như ngày nay người ta không còn khao khát Chúa nữa.  Lập tức du Plessis đáp lại:  “Không phải là người ta không khao khát đủ đâu.  Mà là chính chúng ta chưa đủ mặn thôi!”  Câu trả lời này có thể làm chúng ta phần nào có thái độ tự vệ, nhưng hãy xét câu trả   lời trên ở một góc độ khác.  Thay vì nghĩ chúng ta “nhạt” làm sao, thì chúng ta tự hỏi mình có thể gia tăng độ mặn như thế nào.

          Trước hết, bạn hãy xét những đức tính nào bạn thấy là lôi cuốn nhất nơi người khác.  Sự tử tế, vui vẻ, quan tâm đến người khác, hoặc hay giúp đỡ, tất cả đều có thể gặp thấy trong đầu óc bạn.  Khi nhận thấy người nào có những đức tính này, bạn bị lôi cuốn đến với họ;  bạn muốn rõ về họ hơn và có lẽ bạn còn muốn trở nên giống như họ nữa.  Phải, cũng những đức tính này có thể làm cho bạn có sức lôi cuốn người khác nữa.

          Bạn thấy đấy, không phải chỉ có đạo đức hoặc sự đáng kính mới lôi cuốn.  Nhưng là đến với người khác vì thực tình quan tâm và cảm thông.  Là sẵn sàng giúp đỡ một người đang gặp khó khăn.  Là đồng hành với một người đang trải qua lúc khó khăn mà không chờ đợi phần thưởng hay lời cám ơn.  Những đức tính “mở cánh cửa” này giúp đặt tình yêu của Chúa Ki-tô và hoa quả của Thánh thần lên trước hết và trên hết.  Đồng thời những đức tính ấy cho thấy chúng ta không cố áp đặt trên người khác những quan điểm đạo đức của chúng ta;  chúng ta chỉ cố gắng yêu thương như Chúa Giê-su yêu thương thôi.

          Người xưa thường nói mật ngọt chết ruồi.  Nguyên tắc này đặc biệt áp dụng cho mục đích “lưới” người ta về cho Chúa Ki-tô.  Chia sẻ Tin Mừng bằng nụ cười hoặc cái bắt tay còn rất tốt hơn là cái nhăn mặt hoặc chỉ tay.

          Vậy hôm nay bạn hãy trở nên muối mặn nhé!  Trong nhiều hoàn cảnh, bạn không cần phải nói lời nào đâu.  Bạn cứ làm Chúa Ki-tô qua cách đối xử với những người chung quanh.  Làm vậy, người ta sẽ bị lôi cuốn đến với bạn.  Rồi bạn có thể chỉ cho họ đến với Chúa Giê-su, Đấng duy nhất có thể thỏa mãn cơn đói khát trong cuộc đời họ.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã gọi con làm ánh sáng cho trần gian và muối cho đời.  Hôm nay xin Chúa giúp con đối xử với người khác tử tế, kính trọng và yêu thương họ, để họ có thể khát Chúa là nước hằng sống”.