Chúa Nhật tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 10:26-33

 

Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.  (Mát-thêu 10:33)

 

          Hầu hết những lời của Chúa Giê-su đều là những lời khích lệ và soi sáng.  Nhưng đôi khi Người cũng nói những lời lay động chúng ta.  Thí dụ, Chúa Giê-su bảo rằng sự công chính của chúng ta không hơn gì sự công chính của những người Pha-ri-sêu, hoặc chúng ta sẽ không được vào thiên đàng (Mát-thêu 5:20).  Người dạy rằng nếu chúng ta không ăn Thịt và uống Máu của Người, chúng ta sẽ không được sống đời đời (Gio-an 6:54).  Thậm chí Người còn phán:  “Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có” (Lu-ca 6:24).

          Quả thực Chúa Giê-su là một Thiên Chúa đầy lòng thương xót và tình yêu.  Nhưng bài Tin Mừng hôm nay là một trong các bài dường như là những thông điệp khắt khe khiến chúng ta lo lắng về hạnh phúc đời đời của mình.  Vậy chúng ta phải làm gì với những khẳng định giống như vậy?

          Chúng ta hãy nhìn vào thánh Phê-rô.  Ngài là “đá tảng” của Giáo Hội, vậy mà ngài đã chối là không hề biết Chúa Giê-su!  Nhưng thay vì quở trách Phê-rô hoặc bảo “Thầy sẽ chối bỏ anh trước mặt Cha Thầy”, Chúa Giê-su chỉ hỏi Phê-rô “Anh có yêu mến Thầy không?” (Gio-an 21:15, 16, 17).  Người biết Phê-rô hối hận sâu xa.  Người biết Phê-rô đã khóc lóc thảm thiết về yếu đuối của ông.  Cho nên câu hỏi của Chúa Giê-su rõ ràng là một lời mời gọi hòa giải.

          Cũng thế, Chúa Giê-su biết chúng ta tất cả đều yếu đuối.  Người biết chúng ta tất cả đều phản bội Người cách này hay cách khác.  Nhưng Người vẫn đối xử với chúng ta giống như Người đã đối xử vớí Phê-rô.

          Cho nên bí quyết để hiểu đoạn Tin Mừng khúc mắc này là:  Trái tim bạn để đâu?  Thánh Phê-rô đã yêu mến Chúa Giê-su.  Ngài chẳng muốn điều gì khác hơn là phục vụ Chúa Giê-su.  Ngài không phải là một kẻ tồi tệ.  Nhưng ngài chỉ là một con người yếu đuối, mà con người thì ai cũng nhiều khi có thể sa ngã trước sợ hãi và cám dỗ.

          Vậy đối với thánh Phê-rô cũng như với tất cả chúng ta, đây là sự phân biệt quan trọng:  Bạn là một kẻ tội lỗi không biết yêu mến Thiên Chúa?  Hay bạn là một người yêu mến Thiên Chúa nhưng sa ngã phạm tội?  Thánh Phê-rô là một người yêu mến Thiên Chúa.  Các tông đồ khác cũng vậy, vì các ông đều trốn mất khi Chúa Giê-su bị bắt.  Các ông có thể làm Chúa thất vọng chốc lát, nhưng Chúa chẳng khi nào thất vọng về họ cả.  Và Chúa cũng sẽ không thất vọng về chúng ta đâu!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con yêu mến Chúa.  Xin Chúa dạy con biết kiên vững”.