Thứ Tư tuần 13 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 8:28-34
Không ai dám qua
lại lối ấy.
(Mát-thêu 8:28)
Bạn thử
tưởng tượng xem thật đáng sợ cho những ai sống gần vùng Ga-đa-ra đang khi những
kẻ bị quỷ ám này tuột xiềng xích và lang thang tại đó. Ai cũng sợ bị họ tấn công. Có lẽ những khách bộ hành đã được báo động phải
tránh xa. Sự hiện diện của hai kẻ bị quỷ
ám có thể làm gián đoạn thông thương buôn bán, các gia đình khó đi thăm viếng
nhau và như bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, các thân nhân của những người quá cố
cũng không dám đến viếng mộ.
Nhưng
chỉ một lời Chúa Giê-su phán, hai người kia đã được giải thoát. Ma quỷ không còn hành hạ họ nữa và hai người
cũng hết dữ tợn. Không những họ được giải
thoát, mà những người chung quanh đều có thể đi lại tự do. Cuộc sống trở lại bình thường, có khi còn tốt
hơn trước đây nữa!
Bây giờ
chúng ta hãy áp dụng hình ảnh này vào lối suy nghĩ của chúng ta. Bạn hãy nghĩ về những gì người nào đó nói ra
làm cho bạn bị tổn thương hoặc khiến bạn thất vọng. Nếu bạn không hướng về Chúa và xin Người giúp
đỡ bạn, những tư tưởng tiêu cực có thể nổi lên và làm thương tổn nội tâm bạn. Nếu bạn không có ơn Chúa, ma quỷ có thể bắt đầu
cám dỗ bạn giận dữ, thù hận, mặc cảm tội lỗi hoặc khiếp sợ. Cám dỗ ấy có thể xấu xa đến nỗi bạn không sao
nghĩ đến điều gì khác được. Dường như mọi
“khách bộ hành” trong tâm trí bạn đều bị những tư tưởng tiêu cực kia bắt giữ
làm con tin.
Vậy lần
tới nếu bạn thấy mình bị tấn công do những suy nghĩ tiêu cực, hãy cố gắng làm
ba bước giản dị sau đây:
* Hãy xét kỹ tư tưởng đang làm bạn khó chịu và
nhận diện nó cho rõ: “Đây là tư tưởng
gây chia rẽ. Đây là tư tưởng đầy cay đắng. Nếu tôi cứ bám chặt lấy nó, nó sẽ làm tổn
thương mối tương quan với bạn hữu tôi”.
* Hãy ngừng lại và cầu nguyện. Hãy xin Chúa Giê-su giúp đỡ bạn xua đuổi tư
tưởng xúc phạm ấy đi: “Lạy Chúa, con biết
tư tưởng này không làm đẹp lòng Chúa.
Xin Chúa che chở con để nó đừng thống trị tâm trí con”.
* Bạn hãy cố gắng ý thức thay thế tư tưởng ấy bằng
một tư tưởng tích cực: “Tôi muốn giận dữ
vì những điều người ấy nói, nhưng tôi chọn lựa tha thứ thay vì thù hận. Tôi chọn đề cao những gì tốt đẹp nơi người ấy
và tìm cách tiến bước trong bình an”.
Bạn
không cần phải lệ thuộc vào những tư tưởng tiêu cực. Chúa Giê-su có quyền năng giải phóng bạn!
“Lạy Chúa, xin giải thoát con khỏi lối suy
nghĩ tiêu cực. Xin Chúa đừng để điều gì
cản đường đưa con đến với Chúa!”