Thứ Hai tuần 21 Thường niên

Lễ thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh

 

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:1-5, 8-10

 

Anh em là những người được Thiên Chúa chọn.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 1:4)

 

          Các cha mẹ nuôi thường mừng ngày “Gotcha Day”, tức kỷ niệm ngày họ “chọn” một đứa bé và đón nhận nó vào gia đình họ.  Đối với Thiên Chúa, ngày nào cũng đều là Gotcha Day cả.  Bởi vì ngày nào cũng có những người được rửa tội trong Đức Ki-tô và trở thành dưỡng tử của Thiên Chúa.  Mỗi ngày Người quy tụ những đứa con mới vào trong vòng tay Người và nói với họ:  “Ta đã chọn con làm con riêng của Ta”.

          Thánh Augustinô mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã có một cảm nghiệm sống động về việc Thiên Chúa nhận ngài làm dưỡng tử trong gia đình Người.  Augustinô đã bao năm cưỡng lại tiếng Chúa gọi, công khai đi theo tội lỗi và tính ích kỷ.  Nhưng điều ấy không ngăn cản được Chúa tuyển chọn ngài, hoặc ngăn cản được mẹ ngài tiếp tục cầu nguyện cho ngài!  Cuối cùng khi Augustinô chậm bước lại và để tình yêu Thiên Chúa hâm nóng trái tim ngài, ngài đã kêu lên:  “Con đã yêu Chúa thật muộn màng!”  Thiên Chúa đã theo đuổi Augustinô suốt cuộc đời ngài.  Rồi mãi tới năm ba mươi mốt tuổi, ngài mới để cho Chúa gặp được ngài.

          Đối với chúng ta, thật hoàn toàn hữu lý việc Chúa đã chọn thánh Augustinô.  Ngài là một triết gia sáng giá, một vị giảng thuyết tài ba, một người làm việc nhiệt thành và cần mẫn.  Quả thực ngài trở thành một Ki-tô hữu.  Quả thực những tác phẩm của ngài sẽ hướng dẫn Giáo Hội trong các thế kỷ tới nữa!  Nhưng còn chúng ta?  Có lẽ chúng ta không coi mình xứng đáng được Chúa tuyển chọn giống như vậy.

          Nhưng điều ấy không đúng.  Trước khi bạn được thành thai trong bụng mẹ, Chúa đã chọn bạn làm con cái Người rồi.  Lúc bạn ra đời, Chúa vui mừng khi Người bắt đầu mở ra kế hoạch cứu độ Người dành cho bạn.  Ngày qua ngày, Người tái khẳng định ý muốn kêu gọi bạn đến với Người.  Từng bước, Người lôi kéo bạn đến bên Người, dù bạn có cố trốn thoát Người.  Cả khi bạn quá bận rộn đến không nhận ra Người hoặc đắm chìm trong tội lỗi, Người vẫn không ngừng chọn bạn và đến với bạn.  Và Người không bao giờ cưỡng ép bạn.

          Hôm nay bạn hãy dành chút thì giờ để ôn lại những cách thức bạn được Chúa tuyển chọn và yêu thương.  Ngay lúc này Người đang chờ đợi bạn, trong những giây phút bình thường ngày sống của bạn, qua những ân huệ là ơn sủng và lòng tin tưởng.  Bạn hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Người và nghe Người bảo đảm với bạn rằng bạn thuộc về Người.

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chọn con.  Con xin chọn Chúa”.