Thứ Hai tuần 22 Thường niên

Suy niệm 1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:13-18

 

Chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống.  (1 Thê-xa-lô-ni-ca 4:16)

 

          Một gia đình đã chất đồ đạc lên xe để có một chuyến đi nghỉ hè và mọi người sẵn sàng khởi hành.  Nhưng bạn thử tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra sau khi vừa mới đi được một quãng đường ngắn, thì tiếng một đứa nhỏ đằng sau đã hỏi:  “Mình đến đó chưa?”  Đó là gợi ý cho các đứa nhỏ bắt đầu hỏi bố đủ thứ câu hỏi.  Tuy ồn ào một lúc, nhưng rồi dần dần lắng xuống vì chúng tin là bố biết rõ chúng đang đi đâu và làm sao tới đó.  Bố đang ở với chúng, cho nên mọi sự sẽ tốt đẹp thôi.

          Trong bài đọc 1 hôm nay, thánh Phao-lô nhắc nhở tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca về một điều tương tự.  Ngài biết họ từ ban đầu khi họ trở lại đạo và đã chứng kiến họ lớn lên trong đức tin.  Vì thế khi họ bắt đầu lo lắng về ngày giờ chính xác Chúa trở lại, thánh Phao-lô đã nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa là Đấng đáng cậy tin.  Cha trên trời ở với họ và Người ở với họ suốt cuộc hành trình cho đến ngày tận thế.  Giống như người cha trong chiếc xe, Thiên Chúa biết họ sẽ đi tới đâu và làm thế nào đến nơi đó.

          Chúa cũng ở với bạn.  Người biết hiện thời bạn ở đâu và Người sẽ đưa bạn tới đâu.  Nhưng làm sao bạn có thể tin tưởng được?  Hãy nhìn lại những chặng đường bạn đã đi qua:  qua những khi khám phá, thử thách và hy vọng.  Hãy nhớ lại những lần mà bạn nghĩ một hành vi giản dị cũng đủ làm cho gia đình bạn được bình an hơn.  Có lẽ bạn mỉm cười với vợ khi cả hai bước vào cửa nhà, hoặc xin lỗi trước khi đi ngủ.  Hoặc lần bạn bỗng hiểu ra phải làm thế nào giúp đứa con của bạn vượt qua được một giai đoạn khó khăn của nó ở trường học.  Tất cả những điều ấy đều là nhờ Cha trên trời dẫn dắt bạn, đem bạn đến nơi bạn phải đến.

          Thậm chí hôm nay, Người vẫn ở đó để củng cố và dẫn dắt bạn.  Bạn hãy hỏi Người thật nhiều câu hỏi về hành trình khi bạn cần biết.  Người không quản ngại gì đâu.  Hãy nhớ lại những chặng đường bạn đã đi qua.  Người muốn bạn tin tưởng vào sự dẫn dắt của Người.  Người muốn giúp bạn an tâm và vui với cuộc hành trình.

          Bạn tới đó chưa?  Chưa đâu, bạn còn đang trên đường!  Và Chúa đang cầm tay lái.

 

          “Lạy Cha, con tin rằng Cha biết con đang ở đâu lúc này và con sẽ đi về đâu”.