Thứ Hai tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 8:16-18

 

Ai đã có, thì được cho thêm.  (Lu-ca 8:18)

 

          Khi đọc những lời này, bạn nghĩ mình  là “người có” hay “người không có”?  Hầu hết chúng ta đều có khuynh hướng nghĩ một cách tiêu cực hơn là tích cực.  Chúng ta có mối lo ngại dai dẳng là mình không làm đẹp lòng Thiên Chúa đủ.  Chúng ta nghĩ mình cần phải làm hơn thế nữa để khỏi mất đi cả cái ít oi mình đang có.  Nhưng kinh nghiệm của một người trẻ cho chúng ta một câu trả lời khác.

          Anh và các bạn đang thảo luận về đoạn Tin Mừng này trong một lớp học hỏi Kinh Thánh của sinh viên thì một điều mới mẻ xảy đến cho anh.  Thay vì chú ý đến những gì anh “không có”, anh nghĩ là mình hãy bắt đầu suy nghĩ về những gì mình “có”, tức là tất cả những gì Chúa đã ban cho anh.  Càng suy nghĩ, danh sách “có” càng dài thêm.

          Nên anh rất cảm động vì lòng quảng đại của Chúa đến độ anh đem hết lòng tin hỏi một số bạn cùng lớp xem họ có điều gì cần anh cầu nguyện giúp không.  Anh còn ra ngoài khu chợ địa phương để tình nguyện cầu nguyện cùng với những người đang đi chợ.  Anh thật ngạc nhiên vì có nhiều người đồng ý.  Anh đã cầu cho người này được biết tình yêu Thiên Chúa, người kia không còn sợ hãi và cho gia đình của người khác nữa.  Trong một vài trường hợp, anh còn cầu xin ơn chữa lành.  Dù có người từ chối, anh vẫn tiếp tục hỏi những người khác và anh đã thành công.  Dần dần anh biết được một ít người đã bắt đầu thấy mình khá hơn, hoặc dễ dàng tha thứ hơn, hoặc suy nghĩ mình cần phải trở về với Giáo Hội.

          Sau này người thanh niên ấy đã ý thức rằng những cái “thêm” Chúa ban cho anh thì không thực sự là cho anh, mà để anh chia sẻ với người khác.

          Nguyên tắc này không chỉ dành cho những sinh viên mạo hiểm.  Nhưng nguyên tắc ấy cũng dành cho chúng ta nữa.  Bạn hãy nghĩ đến những gì Chúa ban cho bạn:  bạn bè, gia đình, một mái nhà, thực phẩm và áo quần.  Dù bạn có cảm thấy thiếu thốn trong một lãnh vực nào, thì đừng bao giờ quên là Chúa còn ban cho bạn ơn cứu độ cùng với Giáo Hội và các bí tích.  Người đã ban cho bạn tình yêu của Người và niềm hy vọng chắc chắn về thiên đàng.  Quả thực bạn được chúc phúc thật dồi dào!  Suy nghĩ sâu xa về lòng quảng đại của Chúa, bạn hãy để cho lòng quảng đại ấy thúc giục bạn ra đi thực hành đức tin.  Hãy để lòng quảng đại ấy đem lại cho bạn can đảm để nói với một người hôm nay thôi, là:  “Thiên Chúa yêu thương bạn”.

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con sống quảng đại nhờ tình yêu của Chúa, như Chúa là Đấng quảng đại”.