Thứ Ba tuần 28 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 11:37-41

 

Có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa.  (Lu-ca 11:37)

 

          Một ngày kia, bà mẹ có hai đứa con đang chuẩn bị bữa cơm gà.  Lúc bà lạng đi lớp mỡ gà, một tư tưởng thoáng qua trong đầu.  Bà cảm thấy như Chúa đang nói với mình:  “Này Xuân-Lan, đó là điều Ta đang làm trong cuộc sống của con:  cắt bỏ đi những điều làm con không để ý tới Ta”.  Nghe có vẻ hơi kỳ cục, nhưng sứ điệp ấy vẫn lưu lại trong bà.  Nhiều năm sau, khi bà chia sẻ câu chuyện này với một nhóm trong giáo xứ, người ta có thể nói rằng sứ điệp ấy vẫn còn hoạt động nơi bà một cách sâu xa.

          Bà Xuân-Lan chẳng làm điều gì khác thường khi cảm nghiệm Chúa nói với bà.  Bà chỉ đang làm công việc thường ngày.  Thậm chí lúc ấy bà cũng không cầu nguyện nữa.  Cũng vậy, trong bài Tin Mừng hôm nay, ông Pha-ri-sêu là người đang thắc mắc cũng không ở trong Đền Thờ hoặc chìm đắm trong cầu nguyện.  Ông chỉ mời Chúa Giê-su đến dùng bữa thôi.  Đó chẳng phải là một khung cảnh đạo đức, nhưng điều này không ngăn cản được Chúa Giê-su sẽ nói với ông về tình trạng tâm hồn ông.

          Chúa không đòi chúng ta phải làm điều gì đặc biệt thì Người mới phán dạy chúng ta.  Đúng vậy, trong đời sống thường ngày, cầu nguyện và đọc Kinh Thánh đều đặn có thể giúp chúng ta dễ lắng tai hơn để nghe tiếng Chúa, nhưng Chúa đâu có bị giới hạn do những thời gian ấy.  Chúng ta có thể nghe tiếng Chúa khi rửa chén bát hoặc lái xe đi làm.  Chúa có thể lôi kéo chúng ta chú ý qua những lời nói của một người bạn hoặc một bài báo.  Có thể một tư tưởng mới nảy ra trong đầu và đem lại cho chúng ta một cái nhìn mới, hoặc giúp chúng ta có được sự bình an trước đây không hề có.  Hoặc chúng ta có một bất đồng với một người thân cận, rồi chúng ta cảm nhận Chúa Thánh Thần đang giúp chúng ta đừng bực bội.  Bất kể Chúa chọn cách nào để phán dạy chúng ta, chúng ta vẫn chắc chắn được rằng chính nhờ Chúa mà chúng ta cảm thấy được lôi kéo hãy yêu mến Người và yêu thương nhau trọn vẹn hơn.

          Vậy hôm nay bạn hãy giữ cho tâm trí sẵn sàng.  Đừng nghi ngờ sự can thiệp của Chúa vào đời sống bạn.  Chúa có rất nhiều điều muốn nói với chúng ta.  Người có rất nhiều yêu thương muốn chia sẻ cho chúng ta.  Người không phải là một Thiên Chúa xa vời.  Người là Cha của bạn và Người thích dành thì giờ ở với bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin hãy đến phán dạy con bất cứ lúc nào ngày hôm nay.  Xin Chúa giúp con nhận ra tiếng Chúa”.